Trong suốt 3 kỳ chuyển nhượng vừa qua, Kalidou Koulibaly được xem là cái tên lý tưởng nhất để Manchester United cải thiện chất lượng hàng phòng ngự. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của Victor Lindelof và sự trở lại của Eric Bailly, Quỷ đỏ đã có dấu hiệu bỏ cuộc.
Dù vậy, giữa bối cảnh Eric Bailly có thể ra đi sau mùa giải 2020/21 này, nửa đỏ thành Manchester lại hành động để mang về một trung vệ mới. Trước đó, Napoli từng ra mức giá lên tới 86 triệu bảng cho bất kỳ CLB nào muốn sở hữu trụ cột của mình.
Đó có lẽ không phải là con số quá bất ngờ, nhất là khi tuyển thủ Senegal được xem là hậu vệ hàng đầu Serie A. Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, cục diện đã thay đổi và đội chủ sân Old Trafford có khả năng mua cựu cầu thủ KRC Genk với mức phí rẻ hơn rất nhiều.
Các báo cáo từ Daily Star cho biết, M.U chỉ cần 43 triệu bảng để có thể hoàn tất thương vụ chiêu mộ Kalidou Koulibaly. Thời điểm này, nhiều đội bóng tại châu Âu đang khốn đốn vì đại dịch COVID-19, bao gồm cả đội chủ sân Diego Armando Maradona.
Chính vì thế, CLB thành Naples muốn bán đi ngôi sao hàng đầu để cải thiện mặt tài chính. HLV Gennaro Gattuso rất muốn giữ cậu học trò ở lại, thế nhưng Napoli sẽ sẵn sàng bán nếu có đề nghị hợp lý. Bản thân tuyển thủ Senegal cũng muốn rời Partenopei sau 7 năm gắn bó.
Hành trình vươn mình của Koulibaly: