Hồi giữa tuần, bất chấp bị Olympiacos dẫn trước 2 bàn, Tottenham Hotspur của Jose Mourinho vẫn xuất sắc lội ngược dòng đánh bại đại diện Hy Lạp với tỷ số 4-2. Sau trận, HLV Mourinho đặc biệt khen ngợi cậu bé nhặt bóng có tên Callum Hynes, người đã có pha đưa bóng nhập cuộc trở lại rất nhanh, tạo điều kiện để Tottenham tổ chức tấn công và có bàn gỡ hòa do công Harry Kane. Mourinho còn có nhã ý mời Hynes vào phòng thay đồ đội bóng ăn mừng, nhưng lúc đó em không còn ở SVĐ vì phải trở về Essex chuẩn bị cho bài kiểm tra toán hôm sau. Tuy nhiên Mourinho tiếp tục thể hiện thiện chí khi mời Hynes đến ăn cùng toàn đội trước trận đấu với Bournemouth và lần này đã thành công. Đội phó Kane giúp ông thầy của mình dẫn cậu bé 15 tuổi đi giao lưu cùng các đồng đội. Hynes nhận được sự chào đón nồng hậu, những cái bắt tay thân thiện cùng nụ cười thân thiện từ đồng loạt các thành viên Spurs. Mùa giải này là năm thứ 6 Hynes đảm nhận vai trò nhặt bóng cho các trận đấu của Tottenham và cuối cùng cơ hội được tiếp xúc thân mật với các thần tượng đã đến với em. Hynes vui vẻ dùng bữa cùng toàn đội Tottenham, với vị trí ngồi đối diện Davinson Sanchez. Sau đó, cả Mourinho, Hynes và các cầu thủ Spurs đều hướng sự tập trung cho cuộc đụng độ Bournemouth. Phút 22, Dele Alli đã tìm được bàn mở tỷ số. Ống kính camera quay về phía Mourinho và nhà cầm quân Bồ Đào Nha tiếp tục có hành động đặc biệt. Mourinho tiến đến giơ nắm đấm ăn mừng cùng Hynes. Theo hé mở của BLV Conor McNamara, Mourinho đã nói với ông rằng từ giờ trở đi sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho 1 cô/cậu bé nhặt bóng khác nhau giao lưu cùng toàn đội trong bữa trưa trước các trận đấu trên sân nhà. Xem Mourinho khen Hynes hết lời: Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Phụng Sồ | 10:35 01/12/2019