MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • "Cú vấp cần thiết" cho tham vọng của Man Utd

    23:59 Thứ năm 07/01/2021

    BongDa.com.vn Sau thất bại ở bán kết Carabao Cup, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer cần biết mình đang ở đâu.

    Kể từ khi bị hất văng khỏi UEFA Champions League, Manchester United đã có những bước tiến thần tốc tại Premier League. Họ đã trải qua 6 trận bất bại liên tiếp để leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Nếu tiếp tục có điểm trước Burnley trong trận đấu bù vòng 1, Marcus Rashford và các đồng đội sẽ vượt qua Liverpool để chiếm ngôi đầu bảng. Phong độ cao tại Premier League đã lan sang cả đấu trường Carabao Cup, khi Manchester United đã đánh bại Everton để vượt qua vòng tứ kết.

    Rạng sáng nay (7/1), trận bán kết Carabao Cup giữa Manchester United và Manchester City đã diễn ra tại sân Old Trafford. Xét về phong độ hiện tại, nhiều người tin rằng Red Devils sẽ dễ dàng giành chiến thắng và góp mặt ở trận chung kết. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-2.

    Thua Man City, Man Utd cần biết mình đang ở đâu - Bóng Đá

     Manchester City đã đánh bại đại kình địch cùng thành phố tại Carabao Cup.

    Từ trước đến nay, Carabao Cup luôn được xem là đấu trường không quá quan trọng với Manchester United. Song, việc phải nhận thất bại ở bán kết trước Manchester City chắc chắn sẽ khiến Ole Gunnar Solskjaer và các học trò khó nuốt trôi. Hơn ai hết, Solskjaer đang khao khát có được danh hiệu đầu tiên cùng Red Devils trên cương vị thuyền trưởng. Không ít lần ông khẳng định điều đó trước truyền thông. Bên cạnh đó, vị chiến lược gia người Na Uy còn liên tục dùng danh hiệu Carabao Cup để tạo động lực cho những cầu thủ chưa từng được tận hưởng cảm giác đứng trên đỉnh vinh quang. Vậy nên, dù cố gắng kìm nén cảm xúc, nhiều người vẫn cảm nhận được nỗi buồn của Ole Gunnar Solskjaer.

    Tuy nhiên, nếu nhìn lại những gì đã diễn ra, việc phải dừng bước ở bán kết Carabao Cup sẽ mang đến cho Manchester United rất nhiều hiệu ứng tích cực. Thứ nhất, Marcus Rashford và các đồng đội sẽ hiểu được rằng trên hành trình chinh phục danh hiệu Premier League, họ sẽ còn phải gặp rất nhiều khó khăn. Manchester City với lực lượng bị tàn phá bởi COVID-19 vẫn đủ khả năng đánh bại Chelsea và Manchester United đầy thuyết phục. Hiện tại, The Citizens đang đứng ở vị trí thứ 5 tại Premier League, kém ngôi đầu bảng của Liverpool 4 điểm nhưng thi đấu ít hơn 2 trận. Vậy nên, họ hoàn toàn có thể tạo nên 1 cuộc lật đổ bất kỳ lúc nào.

    Thua Man City, Man Utd cần biết mình đang ở đâu - Bóng Đá

     Thất bại trước The Citizens là điều cần thiết cho Manchester United ở thời điểm hiện tại.

    Thứ 2, sau khi để thua tại Old Trafford, các cầu thủ Manchester United sẽ giải tỏa được rất nhiều áp lực, biết cách giữ đôi chân ở trên mặt đất. Sẽ thật đáng lo nếu Red Devils phải nhận thất bại ở Premier League vào thời điểm hiện tại, khi mà sự kỳ vọng dành cho họ đang lên rất cao và các đối thủ vẫn đang giữ được khoảng cách không quá xa. Một cú sẩy chân tại Premier League sẽ khiến HLV Solskjaer và các học trò phải trả giá rất đắt.

    Sau tất cả, có thể thấy thất bại trước Manchester City tại Carabao Cup chưa phải là điều quá tồi tệ với Manchester United. Vào lúc này, họ cần giữ tinh thần lạc quan, đồng thời giữ đôi chân ở trên mặt đất. Nếu làm được điều đó, Red Devils sẽ tràn đầy hy vọng giành được những danh hiệu cao quý, đặc biệt là Premier League.

    Faro | 23:29 07/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...