MỚI NHẤT :
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Cú sút chạm xà ngang và dấu chấm hết cho Eriksen ở Inter Milan

    10:36 Thứ năm 01/10/2020 | 7

    BongDa.com.vn Trong 1 buổi tối thăng hoa của Nerazzurri, tiền vệ người Đan Mạch vẫn cảm thấy rằng mình đang thất bại.

     

    Christian Eriksen gia nhập Inter Milan

    Đêm qua, tại sân Ciro Vigorito, Inter Milan chạm trán Benevento trong trận đấu bù vòng 1 Serie A. Được đánh giá cao hơn, Nerazzurri dễ dàng làm chủ thế trận. Ngay từ phút đầu tiên, đội khách đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Romelu Lukaku. Đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, thầy trò ông Antonio Conte đã sút tung lưới Benevento thêm 4 lần nữa và giành chiến thắng với tỷ số 5-2.

    Một màn trình diễn xuất sắc của Romelu Lukaku và các đồng đội. Tận dụng việc Juventus bị AS Roma cầm hòa, Inter Milan tạm thời vượt lên dẫn trước “Lão phu nhân” trong cuộc đua Scudetto. Tuy nhiên, trong khi toàn đội đang ngất ngây trong men say chiến thắng, vẫn có 1 cầu thủ Nerazzurri cảm thấy không vui. Cầu thủ ấy chính là Christian Eriksen.

    Cú sút chạm xà ngang và dấu chấm hết cho Eriksen ở Inter Milan - Bóng Đá

     Christian Eriksen trong trận đấu với Benevento.

    Tại Ciro Vigorito, Eriksen đã bị HLV Antonio Conte đẩy lên băng ghế dự bị. Đây được xem là án phạt dành cho tiền vệ người Đan Mạch sau màn trình diễn nhạt nhòa trước Fiorentina. Trong trận đấu diễn ra tại Giuseppe Meazza cách đây ít ngày, Eriksen đã tỏ ra mờ nhạt, thiếu sức sáng tạo. Cầu thủ 28 tuổi làm chậm nhịp tấn công của Inter Milan, không chủ động di chuyển để tìm vị trí phù hợp rồi tung ra đường chuyền xé tan hàng phòng ngự đối phương. Thay vào đó, anh chỉ biết đẩy bóng ra biên để cho Ivan Perisic, Ashley Young… tạt vào vùng cấm địa của đối thủ.

    Đến phút 64, Inter Milan bị Fiorentina dẫn trước với tỷ số 2-3. HLV Antonio Conte không còn giữ được sự kiên nhẫn và quyết định tung Stefano Sensi vào sân, thay thế cho Christian Eriksen. Ngay lập tức, sức tấn công của Nerazzurri đã trở nên mạnh mẽ hơn bởi Sensi thường xuyên di chuyển theo trục ngang để nhận bóng rồi xộc thẳng vào hàng phòng ngự đối phương trước khi tung ra đường chuyền quyết định. Cuối cùng, Inter Milan đã lội ngược dòng thành công.

    Vậy nên, ở trận đấu thứ 2, Conte đã điền tên của Stefano Sensi vào đội hình xuất phát. Đến phút 81, Christian Eriksen mới được tung vào sân. Gần 10 phút sau, chàng trai 28 tuổi đã để lại dấu ấn với pha dẫn bóng lừa qua 2 cầu thủ Benevento rồi tung ra cú sút rất đẹp mắt từ cánh trái. Đáng tiếc, pha dứt điểm ấy lại đưa bóng đi chạm xà ngang. Nếu thần may mắn mỉm cười, Eriksen đã có được bàn thắng và giải tỏa sức ép về tâm lý. Bên ngoài sân, Antonio Conte cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

    Cú sút chạm xà ngang và dấu chấm hết cho Eriksen ở Inter Milan - Bóng Đá

     Cú sút đưa bóng chạm xà ngang của Christian Eriksen.

    Song, điều này đã không xảy ra. Rất có thể, cú sút ấy cũng là dấu chấm hết cho chuyến phiêu lưu của Christian Eriksen tại Inter Milan. Tiền vệ người Đan Mạch cần phải ra đi nếu như không muốn tiếp tục ngồi dự bị, nhường vị trí cho Stefano Sensi. HLV Antonio Conte cũng sẵn sàng chia tay cậu học trò của mình bởi ông đang cần tiền để đưa N’Golo Kante vền Giuseppe Meazza. Hơn nữa, như Antonio Cassano từng nói, Conte không muốn làm việc cùng những ngôi sao đẳng cấp.

    Một buổi tối ngọt ngào và đắng cay của Christian Eriksen tại Ciro Vigorito. Thị trường chuyển nhượng tại Italia chỉ còn 4 ngày nữa. Hãy chờ xem, điều gì sẽ xảy ra. Không ai có thể phủ nhận đẳng cấp của tiền vệ người Đan Mạch. Song, lối chơi của anh không phù hợp với môi trường Serie A.

    Faro | 10:06 01/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...