Ở vòng 4 Premier League, Man Utd chơi lép vế trước Arsenal. Họ có bàn mở tỷ số do công của Marcus Rashford sau một tình huống phản công sắc nét. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Quỷ đỏ làm được trên sân Emirates.
Sau khi để Martin Odegaad sút tung lưới gỡ hòa, Man Utd liên tiếp nhận 2 bàn thua ở những phút bù giờ và trắng tay khép lại vòng 4 Premier League.
Đáng chú ý, Rasmus Hojlund có mặt trên băng ghế dự bị và được tung vào sân ở phút 67. Ở những phút có mặt trên sân, anh có màn thể hiện tương đối tốt, nhưng không đủ để giúp Man Utd có ít nhất trận hoà.
Chưa kể, Man Utd còn đón nhận cú sốc trong trận đấu này khi Lisandro Martinez sớm tập tễnh rời sân. Dù vậy, cầu thủ này vẫn hội quân cùng tuyển Argentina chuẩn bị cho các trận đấu trong tháng 9.
Đáng chú ý, hình ảnh trên sân tập Argentina cho thấy Martinez hoàn toàn khỏe mạnh. Với diễn biến mới nhất này, Man Utd đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Trước đó, chính HLV Erik ten Hag khẳng định: "Martinez nói rằng cậu ấy có vấn đề với bàn chân. Hiện giờ tôi cũng chưa biết rõ mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Chúng tôi cần phải tiến hành kiểm tra và chờ kết luận của các bác sĩ."