MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Cristiano Ronaldo trở lại Man United: Ảo tưởng và mơ mộng

    19:36 Thứ bảy 25/07/2015

    Nhân câu chuyện lục đục và tỏ ra không hài lòng lẫn nhau giữa ngôi sao Cristiano Ronaldo và HLV Rafa Benitez.

    (BongDa.com.vn) – Nhân câu chuyện lục đục và tỏ ra không hài lòng lẫn nhau giữa ngôi sao Cristiano Ronaldo và HLV Rafa Benitez. Đồng thời, việc HLV Van Gaal tiết lộ về một nhân tố bí ẩn sẽ đến Man United đã khiến cho những tin đồn về việc ngôi sao người Bồ Đào Nha về lại Quỷ đỏ tăng mạnh. Thực hư câu chuyện này sẽ còn kéo dài nhưng có thể thấy rằng, Cristiano Ronaldo trở lại Man United là câu chuyện của sự ảo tưởng, hư cấu và đầy mơ mộng.

    Cristiano Ronaldo trở lại Man United: Ảo tưởng và mơ mộng
    Real Madrid bán Ronaldo? Hãy quên đi

    HLV Rafa Benitez đang có những ngày tháng đầu tiên trong công cuộc xây dựng triều đại của mình ở Bernabeu. Để thành công, có danh hiệu và giữ vững chiếc ghế, HLV Benitez dù có bực mình Ronaldo đến mức nào thì ông cũng không “dại” đến mức tống khứ Ronaldo ra khỏi đội hình của ông. Bằng chứng rõ ràng nhất là HLV Benitez đã có những động thái xoa dịu Ronaldo và dành cho anh những lời có cánh.

    Tham vọng của Real, của HLV Benitez và của BLĐ Nhà trắng là CLB này phải nhanh chóng giành lại ngôi vô địch La Liga cũng như Champions League từ tay Barcelona. Nhiệm vụ ấy không thể thiếu tên của Ronaldo được. Vì vậy, thực hư của câu chuyện mà Ronaldo buồn và muốn trở về Man United chỉ là sản phẩm của truyền thông. Nên nhớ, đây không phải là lần đầu tiên mà Ronaldo buồn và muốn trở về với nơi đã giúp anh thành danh.

    Man United không muốn loạn

    Khi Ronaldo còn khoác trên mình màu áo của Man United, Wayne Rooney là người chịu hy sinh nhất khi nhường lại sân khấu lớn cho người đồng đội. Sau khi Ronaldo rời Old Trafford, Rooney tiếp tục có không ít hơn hai mùa giải làm kép phụ nhưng về khía cạnh khác, Rooney là số 1. Đó là vấn đề về lương bổng. Hiện nay, với 300.000 bảng/tuần, không ai ở Man United vượt được Rooney về khoản này.

    Cristiano Ronaldo trở lại Man United: Ảo tưởng và mơ mộng
    Nếu về lại với Man United, Ronaldo sẽ không bao giờ chịu thấp hơn Rooney về khoản lương và chắc chắn cũng không chịu thấp hơn 400.000 bảng/tuần mà Real đang trả cho anh. Những rắc rối đó, HLV Van Gaal thừa hiểu bởi vai trò của Rooney với Man United quan trọng hơn rất nhiều so với ngày xưa. Tiếng nói của Rooney nơi hậu trường hay trên sân đấu đều được các cầu thủ Man United nghe theo.

    Vì vậy, để một đội trưởng, một tượng đài và một con người như Rooney tiếp tục hạ mình một lần nữa vì Ronaldo thì Man United nên quên đi. Đó là chưa kể đến những ngôi sao khác của Man United, liệu họ có chịu phục tùng một “ông sao” như Ronaldo không? Rất nhiều vấn đề. Về chuyên môn, với một cầu thủ đã bước sang tuổi 30, giá chuyển nhượng cao và không ai dám chắc sẽ sử dụng trong bao nhiêu mùa giải nữa thì cũng sẽ khiến Man United lo ngại.

    Kết

    Có một thực tế, sau rất nhiều khảo sát, các CĐV Man United tỏ ra không mặn mà lắm với chuyện Ronaldo quay về Old Trafford. Các CĐV Man United rất yêu mến Ronaldo dù anh đã xa Quỷ đỏ trong ngần ấy năm nhưng để anh trở về thì có lẽ không phải là sự lựa chọn vào lúc này. Đã ra đi thì tốt nhất đừng quay trở về bởi những mối tình dang dở mới là những mối tình rất đẹp.

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...