MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Cristiano Ronaldo: Món hàng trang trí và kinh tế của những đội bóng lắm tiền

    13:20 Thứ sáu 25/09/2015

    Dù đã bước qua tuổi 30 nhưng cái tên Cristiano Ronaldo vẫn là một thương hiệu lớn trong làng bóng đá nên có nhiều đội bóng muốn có anh.

    (BongDa.com.vn) – Dù đã bước qua tuổi 30 nhưng cái tên Cristiano Ronaldo vẫn là một thương hiệu lớn trong làng bóng đá nên có nhiều đội bóng muốn có anh như Man United hay Paris Saint Germain (PSG).

    Cristiano Ronaldo là ước mơ của nhiều CLB lớn trên thế giới. Ảnh: Internet.
    Cristiano Ronaldo là ước mơ của nhiều CLB lớn trên thế giới. Ảnh: Internet.

    Nếu xét về chuyên môn, đương nhiên Ronaldo vẫn là ngôi sao hàng đầu thế giới lúc này. Ngoài việc giữ vai trò không thể thay thế tại Real Madrid và tuyển Bồ Đào Nha thì Ronaldo vẫn ngày ngày cho thấy sự đáng sợ của mình trong việc làm tung lưới đối phương. Đội nào có được Ronaldo trong đội hình, chắc chắn sức mạnh sẽ tăng lên vì anh là một trong số ít ngôi sao có thể làm nên những điều kỳ diệu.

    Thế nhưng Ronaldo không phải là thánh nên chẳng thể vượt qua giới hạn của thời gian. Năm sau Ronaldo đã 31 tuổi. Với phong độ như bây giờ, đâu là điểm dừng của anh thì chưa ai biết nhưng chắc chắn sẽ không quá lâu. Hơn 30 tuổi, gánh nặng tuổi tác không cho phép anh duy trì tốc độ, sự dẻo dai như thời đỉnh cao. Cho nên mua anh lúc này chẳng khác gì phải chấp nhận thời gian cống hiến của Ronaldo chỉ tính theo từng năm.

    Cho nên việc bỏ ra 100 triệu bảng (cái giá mà Real Madrid đưa ra) thật quá điên rồ với Man United hay PSG. Như đã nói, thời gian đóng góp của siêu sao này chẳng còn nhiều nên có thể hiệu khát khao sở hữu anh của những gã nhà giàu này chỉ với mục đích lấy anh làm vật trang trí, nâng giá trị và đánh bóng thương hiệu mà thôi. Bởi nếu muốn xây dựng đội bóng, 100 triệu bảng ấy quá đủ để có một đội hình mới, chất lượng và trẻ trung.

    Mua Ronaldo bây giờ phần nào đó giống như cái cách Real Madrid mua David Beckham năm 2003. Thời điểm đó Real không thật sự cần ngôi sao của Man United nhưng họ vẫn mua anh cho được vì thương hiệu Beckham lúc ấy là số 1 thế giới. Có Beckham, Dải ngân hà của Real Madrid càng lung linh hơn. Thông qua hình ảnh của Beckham, đội bóng Tây Ban Nha thu hút những khoản tiền khổng lồ từ quảng cáo, bán áo. Đó đều là những lợi nhuận khó mà đo đếm hết.

    Beckham quá khứ, Ronaldo hiện tại khi mà siêu sao người Bồ Đào Nha có thừa danh tiếng, sự bóng bẩy để nâng tầm CLB. Một Man United đang tái thiết, một PSG đang học đòi làm đại gia hay một Man City đang tập tành làm trưởng giả… đều cần một hình ảnh đủ lớn làm đại diện, một cá nhân xuất chúng để thu hút những con người khác, những khoản đầu tư mới, nguồn lợi mới.

    CR7 là cái tên đắt giá nhất về mặt thương mại của làng túc cầu. Ảnh: Internet.
    CR7 là cái tên đắt giá nhất về mặt thương mại của làng túc cầu. Ảnh: Internet.

    Những lãnh đạo của PSG hay hai đội bóng của Anh thừa hiểu rằng nếu nhắm vào chuyên môn, Ronaldo là khoản đầu tư rủi ro và đắt đỏ. Nhưng Ronaldo là lời giải lý tưởng cho bài toán kinh tế và hình ảnh của đội bóng. Mọi người sẽ nhìn họ bằng ánh mắt khác nếu Ronaldo bỏ Real Madrid. Ngay cả việc lấy người từ tay CLB Hoàng gia Tây Ban Nha cũng đã là đáng khen rồi. Số tiền bỏ ra mua Ronaldo sẽ là không nhỏ nhưng lợi nhuận thu lại cũng chẳng phải là ích. Đó giống như những đại gia mua loại trang sức quý, vừa để trang trí vừa có thể mang lại món hời lúc kinh doanh.

    Sau thời David Beckham thì rõ ràng Cristiano Ronaldo là cái tên có sức ảnh hưởng lớn nhất về chuyên môn lẫn thương mại. Nhưng khi đã sắp bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp, cái mà nhiều đội bóng có thể khai thác là cái tên Ronaldo chứ không phải con người Ronaldo.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...