MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • Cristiano Ronaldo 'đốn tim' fan Juventus qua hành động đẹp

    19:05 Thứ hai 02/09/2019 | 5

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã từ chối đặc quyền mà BTC Serie A trao cho anh.

    Giải thưởng cá nhân của mùa giải 2018/2019 được trao bởi BTC giải Lega Serie A, sử dụng các thông số tính toán từ Opta Sports và Netco Sports. Những tiêu chí đánh giá dựa trên màn thể hiện của các cầu thủ ở ba đấu trường: Serie A, Coppa Italia và siêu cúp Italia.

    Ngôi sao của Juventus, Cristiano Ronaldo nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) khi đóng góp 22 bàn thắng và 11 pha kiến tạo sau 33 lần ra sân (bao gồm 1 bàn thắng anh ghi được ở trận tranh siêu cúp với AC Milan đầu tháng 1). Kết quả này là một sự ghi nhận xứng đáng dành cho CR7, nên nhớ đây mới chỉ là mùa bóng đầu tiên của anh tại đất nước hình chiếc ủng.

    Cristiano Ronaldo refuses to wear ‘best player’ badge on Juventus kit out of respect for team-mates - Bóng Đá

    Cristiano Ronaldo không đeo huy hiệu vinh danh như Kalidou Koulibaly (ảnh trái). 

    Ngoài Cristiano Ronaldo, các danh hiệu khác lần lượt thuộc về Samir Handanovic (Inter Milan, thủ môn xuất sắc nhất), Kalidou Koulibaly (Napoli, hậu vệ xuất sắc nhất), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio, tiền vệ xuất sắc nhất), Fabio Quagliarella (Sampdoria, tiền đạo xuất sắc nhất), Nicolo Zaniolo (AS Roma, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất).

    Các gương mặt này được BTC Serie A trao đặc quyền đeo một huy hiệu riêng, vinh danh thành tích giành được ở mùa trước. Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo, người ẵm giải cầu thủ xuất sắc nhất Serie A 2018/2019 đã từ chối đeo nó.

    Với ngôi sao người Bồ Đào Nha, anh không muốn tạo ra sự khác biệt với đồng đội. Đây là một hành động rất đẹp của CR7 khi anh đặt đội bóng lên hàng đầu, bởi không ai có quyền đứng trên lợi ích của tập thể.

    Màn thể hiện của Cristiano Ronaldo trong năm đầu tiên tại Juventus

    Lê Dũng | 18:40 02/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...