Dưới thời Ronald Koeman, Barcelona đang trải qua một trong những màn khởi đầu mùa giải tệ hại nhất lịch sử câu lạc bộ. Sau trận hòa 2-2 trước Valencia ở vòng đấu vừa qua, Gã khổng lồ xứ Catalan đã bị đội đầu bảng Atletico Madrid bỏ xa đến 8 điểm trên BXH (dù chơi nhiều hơn 1 trận).
Lionel Messi chỉ mới có 6 pha lập công tại La Liga mùa này, và phần lớn đến từ các tình huống đá phạt đền. Mới đây, anh thừa nhận: “Thật kinh khủng khi thi đấu mà không có người hâm mộ. Đó không phải là cảm giác dễ chịu. Không nhìn thấy bất kỳ ai trên SVĐ khiến nó giống như một buổi tập và mất rất nhiều thời gian để nhập cuộc ngay từ đầu. Đó là lý do tại sao chúng tôi thấy những trận đấu như vậy rất khó để thắng, bất kỳ đối thủ là ai.
Đại dịch COVID-19 khiến bóng đá thay đổi rất nhiều, và ngày càng tệ hơn. Chúng tôi đang chứng kiến điều đó trong các trận đấu. Hy vọng rằng sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng tôi có thể đưa người hâm mộ trở lại SVĐ và mọi thứ diễn ra bình thường.”
Bên cạnh đó, siêu sao người Argentina cũng tỏ rõ quyết tâm: “Tôi muốn vô địch La Liga trước khi giành Pichichi và chúng tôi đang chiến đấu để đạt được mục tiêu.”
Bàn thắng đầu tiên của Lionel Messi tại đấu trường Champions League: