MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Costa chửi gì với trọng tài để phải "ăn" thẻ đỏ trực tiếp trước Barca?

    06:01 Chủ nhật 07/04/2019

    BongDa.com.vn Trọng tài đã không thể nhân nhượng với những lời lẽ xúc phạm từ Diego Costa.

    Đối thủ cạnh tranh trực tiếp danh hiệu vô địch La Liga với Barcelona, Atletico Madrid đã trải qua 90 phút đầy khó khăn tại Camp Nou khi họ phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian trận đấu, bởi tấm thẻ đỏ của Diego Costa ở phút 28.

    Cựu ngôi sao Chelsea được Diego Simeone trao cho cơ hội ra sân sau khoảng thời gian vắng mặt vì chấn thương. Đáp lại niềm tin từ ông thầy, Costa lại có những hành vi thiếu chuyên nghiệp với trọng tài chính điều khiển trận đấu, Gil Manzano và bị lĩnh thẻ đỏ trực tiếp.

    Costa đã nói gì với trọng tài - Bóng Đá

     Costa nhận thẻ đỏ khi trận đấu chỉ mới bước sang phút 28.

    Từ một tình huống gây tranh cãi ở giữa sân, cầu thủ 27 tuổi cho rằng Arthur Melo đã phạm lỗi với anh, nhưng trọng tài không nghĩ vậy. Ngay lập tức, Costa hung hăng chạy đến trước mặt ông vua áo đen và hét lên: "Me cago en tu puta de madre", tạm dịch là "Tôi ỉ* trên con ** mẹ ông"

    Tiền đạo người Tây Ban Nha nổi tiếng là cầu thủ có tính khi bốc đồng kể cả trong và ngoài sân cỏ. Nhưng đây là một trận đấu có tính chất vô cùng quan trọng với Los Rojiblancos. Nếu họ giành chiến thắng, Atletico sẽ rút ngắn khoảng cách với Barca trên bảng xếp hạng, qua đó tiến gần hơn đến việc giành được danh hiệu khi mùa giải kết thúc.

    Hành động của Costa đã khiến cả một tập thể phải gồng mình chống chịu sức ép của đội bóng xứ Catalan trong khoảng thời gian còn lại và nhận thất bại cay đắng 0-2 chung cuộc. 

    Trường Sơn | 05:30 07/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...