(BongDa.com.vn) – Các đại diện xuất sắc nhất của Nam Mỹ đều đã lọt vào tứ kết. Cách mà các đội bóng này giành vé đi tiếp đều không giống nhau. Có thể dễ dàng, có thể chật vật và khó khăn, có thể giữ chân và cũng có thể đã đánh mất phần nào đó bản sắc. Không sao cả. Các đội bóng đều phải có bài tính riêng của mình để đảm bảo về đích an toàn. Và, từ tứ kết trở đi, các đội bóng sẽ phải chơi những canh bạc tất tay bởi không còn cơ hội để họ sửa sai.
Nếu ở vòng đấu bảng, các đội bóng có thể sảy chân ở một trận đấu và sẽ có những điều chỉnh chiến thuật cũng như con người ở trận đấu tiếp theo thì từ vòng đấu knock-out, điều đó không còn tồn tại.
Những trận đấu một mất một còn luôn mang đến rất nhiều cảm xúc cho đội bóng và cho người hâm mộ. Nhìn vào bốn cặp đấu ở tứ kết, không một ai đánh giá thấp bất kỳ đội bóng nào cả.
Tuyển Uruguay có thể đánh mất bản sắc và hàng công của họ là quá tệ. Những gì mà tuyển Uruguay thể hiện ở vòng bảng đã không đánh giá đúng vị thế của một nhà ĐKVĐ. Vì thế trận đấu giữa tuyển Chile và tuyển Uruguay sẽ cho thấy tính sống còn rõ nhất. Một tuyển Uruguay sẽ chứng minh không Luis Suarez, họ vẫn sống được. Và một tuyển Chile với lợi thế sân nhà cùng dàn hảo thủ chất lượng có thể hiện được sức mạnh? Kịch hay còn ở phía trước.
Cặp đấu giữa tuyển Bolivia và tuyển Peru được đánh giá khá cân bằng về trình độ chuyên môn cũng như con người. Vận may sẽ mỉm cười với bất kỳ đội bóng nào cũng khiến người hâm mộ cảm thấy thỏa mãn và tất cả đều hy vọng sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và cống hiến. Tuyển Chile và tuyển Uruguay cũng sẽ theo dõi sát sao trận đấu này bởi đối thủ của họ sẽ nằm ở đây.
Cặp đấu thứ ba giữa tuyển Argentina và tuyển Colombia cũng rất đáng được chờ đợi bởi cả hai đều đang sở hữu rất nhiều ngôi sao đang thi đấu ở La Liga và Premier League. Hai giải đấu hàng đầu này luôn là điểm đến đầy hứa hẹn của các ngôi sao Nam Mỹ nên trận đấu tứ kết của cả hai sẽ mang đến trận thư hùng thật sự. Trong đó, hai ngôi sao sáng nhất Lionel Messi và James Rodriguez sẽ càng muốn chứng tỏ sự đối địch từ hai CLB chủ quản, Barcelona và Real Madrid. Chắc chắn, chẳng ai muốn thất bại trong trận đấu này.
Cặp đấu còn lại là giữa tuyển Brazil và tuyển Paraguay. Người ta đang chờ xem khi không có Neymar trong đội hình, vai trò đội trưởng sẽ được Thiago Silva chứng tỏ anh xứng đáng thế nào. Và Roberto Firmino cũng muốn chứng minh rằng, anh không phải là cái bóng của người đồng đội trên hàng công. Những trận đấu nhạt nhòa ở vòng bảng đã qua đi và giờ là lúc để thầy trò HLV Carlos Dunga cho thấy sự tự ái của các vũ công Samba.
Tương tự như thế là tuyển Paraguay. Từ vị thế tưởng chừng là kẻ thứ 3 trong bảng đấu gồm tuyển Argentina và ĐKVĐ Uruguay nhưng việc chiếm lĩnh 1 trong 2 chiếc vé chính thức là không thể xem thường. Việc không có một ngôi sao nào trong đội hình hóa ra lại hay với tuyển Paraguay. Lối chơi tập thể, gắn kết và hòa hợp giữa các vị trí đã giúp tuyển Paraguay trở nên khó lường hơn. Trong trận đấu sống còn, chỉ cần những sơ suất được phơi bày, có thể tuyển Brazil sẽ bị trừng phạt.
Những trận đấu nhạt nhòa ở vòng bảng đã trôi qua và giờ là lúc để người hâm mộ kỳ vọng những trận đấu thú vị từ vòng tứ kết của giải đấu này.
(Bạn đọc: Su Bin)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam