MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Conte tìm ra “nhạc trưởng mới”, Eriksen lâm nguy?

    09:46 Chủ nhật 25/10/2020 | 1

    BongDa.com.vn Sau trận đấu với Genoa, tiền vệ người Đan Mạch tiếp tục phải đối mặt với vô vàn áp lực.

     

    Christian Eriksen gia nhập Inter Milan

    Trước cuộc chạm trán tại sân Luigi Ferraris, rất nhiều lời cảnh báo đã được gửi đến Christian Eriksen. Cựu tiền đạo Antonio Cassano cho rằng HLV Antonio Conte không thích sử dụng những ngôi sao hàng đầu, bằng chứng là việc Mauro Icardi phải rời Giuseppe Meazza, hay Diego Costa từng cay đắng khi nói lời chia tay Chelsea.

    Stefano Sensi liên tục tỏa sáng, mang về những đường kiến tạo tuyệt vời cũng khiến vị trí của tiền vệ người Đan Mạch bị lung lay. Truyền thông Italia cho rằng cựu sao Tottenham không đủ cá tính, thích biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài như Arturo Vidal, Marcelo Brozovic… Bản thân Antonio Conte cũng tỏ ra ít nói hơn khi được hỏi về cậu học trò của mình.

    Conte tìm ra “nhạc trưởng mới”, Eriksen lâm nguy? - Bóng Đá

     Christian Eriksen đang gặp nhiều áp lực ở Inter Milan.

    Rạng sáng nay (25/10), Stefano Sensi không thể ra sân vì chấn thương. Christian Eriksen tiếp tục được Antonio Conte sử dụng ở vị trí tiền vệ công. Đáp lại sự tin tưởng của vị thuyền trưởng 51 tuổi, tiền vệ người Đan Mạch lại có màn trình diễn thất vọng. Anh thường xuyên di chuyển theo trục ngang, hiếm khi thực hiện những pha qua người để tìm khoảng trống và tung ra đường chuyền chết người.

    Những con số thống kê từ WhoScored đã chứng minh điều đó. Trước Genoa, Eriksen chỉ có 2 pha qua người, thực hiện 41 đường chuyền, không có cú sút nào về phía khung thành của Mattia Perin và cũng chẳng có nổi 1 đường kiến tạo cho các đồng đội. Vậy nên, Inter Milan đã thi đấu bế tắc.

    Conte tìm ra “nhạc trưởng mới”, Eriksen lâm nguy? - Bóng Đá

     Tình huống di chuyển và kiến tạo của Nicolo Barella.

    Đến phút 58, HLV Antonio Conte quyết định rút Christian Eriksen ra khỏi sân, nhường chỗ cho Nicolo Barella. Trong những trận đấu trước đây, cựu sao Cagliari thường xuất hiện ở hàng tiền vệ 4 người. Song, sau khi chứng kiến màn trình diễn thất vọng của Eriksen, vị thuyền trưởng 51 tuổi buộc phải thay đổi. Cuối cùng, quyết định này đã nhanh chóng phát huy tác dụng. Nicolo Barella chủ động tiến về phía trước để tìm khoảng trống rồi mới tung ra đường chuyền.

    Phút thứ 64, chàng trai người Italia đón đường chuyền của Marcelo Brozovic rồi di chuyển thông minh, phối hợp với Romelu Lukaku, đưa bóng đến chân tiền đạo 27 tuổi ở vị trí thuận lợi, để anh sút tung lưới Mattia Perin. Áp lực đã được giải tỏa, Inter Milan thi đấu chủ động hơn và dễ dàng có được bàn thắng thứ 2. Chứng kiến màn trình diễn của Nicolo Barella, Antonio Conte đã cảm thấy rất hài lòng.

    Conte tìm ra “nhạc trưởng mới”, Eriksen lâm nguy? - Bóng Đá

     Sự chán chường của Christian Eriksen.

    Sau khi bị rút ra khỏi sân, Christian Eriksen đã để lộ vẻ mặt buồn bã, chán chường. Sau 9 tháng, không ai có thể biện minh rằng tiền vệ người Đan Mạch vẫn đang cố gắng hòa nhập với lối chơi của Inter Milan hay cải thiện vấn đề thể lực.

    Đến lúc này, Christian Eriksen đang dần trở thành “món hàng hớ” tại Giuseppe Meazza. Ở mùa giải trước, Inter Milan đã phải bỏ ra 20 triệu euro để thuyết phục Tottenham nhượng lại cầu thủ sinh năm 1992, dù cho hợp đồng của anh với Spurs chỉ còn kéo dài 6 tháng. Bây giờ, không loại trừ khả năng Nerazzurri sẽ bán Eriksen ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới, 1 kết cục buồn với tiền vệ tài hoa người Đan Mạch.

    Faro | 09:16 25/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...