MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Conte bất lực nhìn hàng thủ Chelsea vụn vỡ trước đội bét bảng

    23:04 Thứ bảy 14/10/2017

    BongDa.com.vn Dù đang đứng bét bảng nhưng đội chủ nhà đã chiến đấu rất ngoan cường trước Chelsea.

    Trận "derby mini" của thành London đã đi theo một kịch bản mà dường như không ai ngờ tới. Đó là sự thăng hoa của đội bóng đang đứng cuối bảng, và sự bạc nhược của nhà Đương kim Vô địch.

    Với sự trở lại của Zaha trong đội hình, Crystal Palace trở nên tự tin hẳn trong các đợt tấn công. Đội bóng bét bảng thi đấu trong tâm thế của kèo trên và buộc hàng thủ Chelsea phải xoay như chong chóng trong những phút đầu. 

    Conte bất lực nhìn hàng thủ Chelsea vụn vỡ trước đội bét bảng - Bóng Đá

     Zaha đã có một ngày thi đấu chói sáng trước Chelsea. 

    Phút 11, từ đường lật bóng khá nguy hiểm của Townsend bên phía cánh phải, Cesar Azpilicueta lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Courtois. 

    Tuy nhiên, thành quả của Crystal Palace không được duy trì quá lâu. Phút 18, từ pha đá phạt góc của Cesc Fabregas, Tiemoue Bakayoko bật cao đánh đầu đem về bàn quân bình tỉ số cho Chelsea. 

    Suốt gần nửa giờ đồng hồ sau đó, các học trò của ông Antonio Conte gặp muôn vàn khó khăn trong cách tiếp cận khung thành đội chủ nhà. Các đợt tấn công biên của The Blues bị bẻ gãy ngay từ khu vực giữa sân. Trong khi đó, hàng thủ áo trắng luôn ở trong tình trạng báo động vì bởi tốc độ của Zaha. 

    Phút 45, khi cả hai đã nghĩ về một tỉ số hòa sau hiệp đấu đầu tiên thì bất ngờ Zaha có một pha đột phá "không tưởng" giữa một loạt cái bóng áo trắng rồi sửa lòng tinh tế, giúp Crystal Palace tái lập thế dẫn bàn. 

    Bước sang hiệp hai, Conte rút trung phong Batshuayi - người đã chơi khá "vô hại" trước đó, để thay bằng Pedro. Hàng công của Chelsea đến lúc này mới lấy được sự cơ động vốn có. Cựu cầu thủ của Barca vừa mới vào sân đã thử tài thủ thành Speroni bằng một cú sút cực căng ở phút 67, tuy nhiên, đường bóng đi không hiểm và The Blues vẫn chưa thể gỡ hòa. 

    Càng về cuối, Crystal Palace càng tỏ ra không mặn mà với những đợt phản công. Họ đổ dồn cả 10 cầu thủ về phần sân nhà để bảo toàn tỉ số. Trong khi đó, thiếu vắng trung phong Alvaro Morata khiến Chelsea không thể áp dụng bài lật cánh đánh đầu. Những pha đập nhả của họ tỏ ra khá vụn vặt và quá dễ bắt bài.

    Cuối cùng, những nỗ lực của đội chủ nhà đã được tưởng thưởng xứng đáng khi họ bảo vệ được chiến thắng 2-1 và có được 3 điểm đầu tiên. Về phần đội khách, Conte sẽ còn đau đầu dài dài với một đội hình chắp vá ở nhiều vị trí. Nếu Morata không chấn thương, Chelsea chí ít cũng kiếm được 1 điểm trước một đối thủ đang đứng bét bảng như Crystal Palace. 

    Chung cuộc: Crystal Palace 2-1 Chelsea

    Ghi bàn: 

    Crystal Palace: Azpilicueta 11' (phản lưới), Zaha 45'

    Chelsea: Bakayoko 18'

    Đội hình ra sân:

    Crystal Palace: Speroni; Ward, Dann, Sakho; Van Aanholt, Cabaye, Milivojevic, McArthur, Schlupp; Townsend, Zaha.

    Chelsea: Courtois; Luiz, Azpilicueta, Cahill; Moses, Fàbregas, Bakayoko, Alonso; Willian, Batshuayi, Hazard.

    Những pha đi bóng sở trường của Zaha:

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 21:08 14/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...