MỚI NHẤT :
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Công Vinh và đồng đội tự ý thức chuyện xem EURO 2016

    18:23 Thứ tư 15/06/2016 | 1

    BongDa.com.vn Ban huấn luyện CLB B.Bình Dương đánh giá cao ý thức sinh hoạt của các cầu thủ trong mùa EURO 2016 khi lịch thi đấu của họ rất dày đặc.

    Chiều 10.6 trên sân Gò Đậu, Bình Dương vượt qua Cà Mau để lọt vào tứ kết Cúp Quốc Gia 2016. Thời điểm ngày hội bóng đá châu Âu EURO 2016 chính thức khai mạc cũng là lúc Công Vinh cùng các đồng đội bước vào hành trình thi đấu trung bình 4 ngày/trận tại 2 giải là V-League và Cúp QG.

    Ban huấn luyện CLB Bình Dương có thể tạm hài lòng với phong độ toàn đội trong mùa EURO 2016. Ảnh: Quang Thịnh.

    Ban huấn luyện CLB Bình Dương có thể tạm hài lòng với phong độ toàn đội trong mùa EURO 2016. Ảnh: Quang Thịnh.

    V-League thì năm nào cũng diễn ra nhưng EURO mãi 4 năm mới có một dịp, thế nhưng với mục tiêu bảo vệ cú ăn ba lịch sử thì các cầu thủ Bình Dương luôn phải đặt tập thể lên trên hết. Điều này phần nào được thể hiện trong chiến thắng 5-3 trước Hoàng Anh Gia Lai trong trận lượt đi tứ kết Cúp QG. Với lợi thế 2 bàn khiến họ có thể không bị áp lực khi làm khách tại Pleiku và rộng đường vào bán kết.

    Chuyện ăn, ngủ cùng EURO của các CLB tại Việt Nam luôn được quan tâm mỗi khi thế giới có giải đấu bóng đá lớn. Đặc biệt hơn là với “dàn sao” của Bình Dương như Công Vinh, Anh Đức thì chuyện xem EURO như thế nào để vừa đảm bảo phong độ ghi bàn vừa thỏa niềm đam mê với trái bóng Beau Jeu cũng khiến người hâm mộ có đôi chút tò mò.

    Giải đáp thắc mắc cho chuyện này, HLV Nguyễn Thanh Sơn hào hứng chia sẻ: “Các cầu thủ của chúng tôi đều đã lớn, họ tự biết và tự ý thức được bản thân mình là cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi nghĩ không riêng gì Bình Dương mà các CLB cũng vậy, các cầu thủ có thể coi trận 20h xong là có thể đi ngủ. Ở đại bản doanh của CLB, tôi không quản lý hay phải đi kiểm tra họ.

    HLV Thanh Sơn (trái) và GĐKT Đặng Trần Chỉnh đánh giá cao ý thức các cầu thủ Bình Dương. Ảnh: Quang Thịnh.

    HLV Thanh Sơn (trái) và GĐKT Đặng Trần Chỉnh đánh giá cao ý thức các cầu thủ Bình Dương. Ảnh: Quang Thịnh.

    Vị HLV từng gắn bó với CLB Cảng Sài Gòn khi còn là cầu thủ và cũng trải qua biết bao mùa World Cup lẫn EURO khi còn thi đấu. Ông Thanh Sơn khẳng định luôn: “Là cầu thủ mà không được coi bóng đá thì quá phi , quan trọng là coi ở thời điểm nào, có cấm cũng không được. Tôi từng là cầu thủ mà sao cấm cầu thủ được nhưng phải biết lựa giờ giấc, nếu mai đá thì tối nay chỉ nên coi trận 20h. Cầu thủ ăn tối, xem xong là lên phòng ngủ và chuyện đó không cần phải nhắc.”

    Đại bản doanh của CLB Bình Dương nằm ở thành phố mới, tách biệt và được xây dựng đầy đủ các dịch vụ cũng như khu tập luyện riêng. Do không quản lý chuyện xem EURO nên thể trạng của các cầu thủ sẽ được kiểm chứng trên sân tập. Với bất kỳ sự quá đà nào cũng phải trả giá bằng kết quả của toàn đội.

    Giai đoạn lượt về của V-League sẽ chính thức trở lại vào cuối tuần này ngày 19.6, Bình Dương có chuyến làm khách đầy hiểm trở trên sân của Than Quảng Ninh. Sau đó, họ trở về Gò Đậu để chuẩn bị đón FLC Thanh Hóa ngày 25.6 rồi 4 ngày sau đá trận lượt về với HAGL tại Pleiku.

    Chia sẻ

    Loading...