MỚI NHẤT :
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Công Phượng từng muốn nộp phạt để không phải trả lời phỏng vấn

    19:04 Thứ năm 04/04/2019

    Tờ Sports Seoul kể lại câu chuyện tân binh số 23 của Incheon gặp không ít áp lực tâm lý khi phải nhận trách nhiệm trả lời phỏng vấn truyền thông trước thời điểm ra sân ở K.League.

    Tại vòng 5 K.League 2019 diễn ra vào ngày 3/4 vừa qua, Công Phượng lần đầu tiên xuất hiện trong đội hình ra sân của Incheon United tiếp đón Daegu. Chung cuộc, đội chủ nhà phải nhận thất bại với tỷ số 0-3.

    Bên cạnh bình luận về màn trình diễn của Công Phượng khi lần đầu đá chính tại K.League, tờ báo Sports Seoul còn chia sẻ về những nỗi lo mà tiền đạo gốc Đô Lương phải đón nhận trên đất Hàn Quốc.

     - Bóng Đá

     Công Phượng có lần đầu tiên đá chính ở K.League. Ảnh: IUFC.

    Trang này cho biết trước thềm trận đấu với Daegu, Công Phượng tỏ ra hết sức thận trọng khi áp lực ra sân đè nặng lên vai anh.

    "Nguyên nhân xuất phát từ vị trí của anh hiện tại: Phượng là ngôi sao trên hàng công của đội tuyển Việt Nam, lượng theo dõi trên mạng xã hội lên tới 2,2 triệu người, nhất cử nhất động đều được quan tâm. Trong khi đó, Phượng đang tiếp tục cố gắng hết sức để sinh tồn tại K.League, đại diện cho hình ảnh bóng đá Việt Nam ở Hàn Quốc," tác giả miêu tả.

    Mặc dù những gì đang làm ở Incheon là thử thách của riêng cá nhân Công Phượng, anh vẫn luôn bước vào mỗi trận đấu với gánh nặng lớn khi nhận được sự kỳ vọng của rất đông người hâm mộ Việt Nam.

    Phóng viên Jeong-da chia sẻ ông đã rất lo lắng khi nghe tin Công Phượng - cầu thủ đang gặp nhiều áp lực tâm lý - phải tham gia cuộc phỏng vấn nhanh do các đơn vị truyền hình yêu cầu trước trận đấu.

    Jeong-da kể lại rằng ban đầu, Công Phượng nói với người quản lý CLB sẽ không trả lời phỏng vấn. Khi người quản lý cho biết việc từ chối có thể sẽ phải nộp tiền phạt, tiền đạo gốc Đô Lượng khẳng định: "Vậy tôi thà lấy tiền ra nộp phạt còn hơn phải phỏng vấn."

    Công Phượng giải thích: "Không phải là tôi không thích các cuộc phỏng vấn, nhưng đó là gánh nặng với tôi khi phải đứng trước ống kính vào thời điểm tôi bắt đầu suy nghĩ cho trận đấu chuẩn bị diễn ra."

    Cuối cùng, Công Phượng vẫn thực hiện các cuộc phỏng vấn chuyên nghiệp theo yêu cầu từ CLB và đài truyền hình. Tuy nhiên, chừng đó cũng đủ để cho thấy tiền đạo số 23 cảm thấy áp lực như thế nào khi ra sân tại K.League.

     - Bóng Đá

     Công Phượng và đồng đội nhận thất bại 0-3 trên sân nhà. Ảnh: Daily Sports.

    Theo đánh giá của Jeong-da, dù gặp nhiều áp lực tâm lý, Công Phượng đã thể hiện được sức mạnh của mình trong suốt 90 phút thi đấu trên sân trước Daegu.

    Anh chơi trong vai trò hộ công và có một số tình huống phát động tấn công bằng những cú một chạm bóng tinh tế hay dâng bóng từ tuyến hai vào khu vực cấm địa, mở ra cơ hội nguy hiểm cho các đồng đội.

    "Thật đáng tiếc khi Công Phượng đã không thể dứt điểm được lần nào trong trận đấu này, nhưng anh ấy đã có màn xuất hiện khá ấn tượng trong lần đầu tiên đá chính. Chừng đó đã đủ để nhiều người xóa đi suy nghĩ Incheon chiêu mộ Công Phượng vì lý do 'marketing'," Sports Seoul nhận định.

    Bên cạnh đó, ngay cả HLV trưởng Jorn Andersen của Incheon cũng dành những lời động viên tích cực cho tân binh khoác áo số 23.

    Ông phát biểu: "Công Phượng đã thi đấu bằng tất cả những gì tốt nhất. Tôi cảm thấy tiếc khi trận đấu kết thúc với tỷ số 0-3."

    "Tôi đã yêu cầu Công Phượng tập trung tấn công, nhưng cậu ấy đã cố gắng giúp đỡ cả phòng thủ, còn chạy xuống tới giữa sân. Cậu ấy đã chăm chỉ di chuyển vì đội bóng," nhà cầm quân người Na Uy nói.

    Về phần mình, Công Phượng cũng thừa nhận gặp khó khăn: "Thật không dễ dàng khi lần đầu tiên đá chính ở Hàn Quốc. Tôi nhận được khá nhiều đường chuyền nhưng lại không có đủ không gian để dứt điểm. Tôi sẽ cố gắng thể hiện nhiều hơn và tốt hơn nữa trong tương lai."

    Bích Hiền | 18:37 04/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...