(BongDa.com.vn) – Không còn nghi ngờ gì nữa, trận bán kết U21 Quốc tế 2015 là màn trình diễn của riêng Công Phượng. Với một cú đá phạt tuyệt đẹp và một pha solo quen thuộc, tiền đạo xứ Nghệ đang cho thấy dù gặp nhiều khó khăn ở V-League nhưng ở các giải trẻ, Công Phượng vẫn rất vượt trội.
TTuy nhiên, sau khi trọng tài người Brunei thổi hồi còi kết thúc trận đấu vang lên tất cả đều phải gật đầu công nhận rằng Công Phượng đẳng cấp hơn các tiền đạo còn lại ở lứa tuổi của mình. Phạm Văn Thành được ca ngợi rất nhiều với khả năng săn bàn, chớp thời cơ nhưng trước những trận đánh lớn, tiền đạo thuộc biên chế Hà Nội T & T lại hoàn toàn im tiếng. Hàng thủ của U21 HAGL không được đánh giá cao, để lộ nhiều khoảng trống nhưng suốt 90 phút có mặt trên sân Văn Thành không để lại bất kì một dấu ấn nào.
Nhưng Công Phượng thì ngược lại, dù vừa phải trải qua một mùa giải bị coi là thất bại toàn diện ở V- League, không có phong độ tốt, bị nghi ngờ về sự thui chột thì đội trưởng của U21 HAGL đã lên tiếng ở giải U21 Quốc tế. Nếu để chỉ ra người chơi hay nhất bên phía HAGL từ đầu giải thì đó chắc chắn phải là Công Phượng, khi Văn Toàn mờ nhạt, khi HAGL bế tắc thì Phượng luôn biết lên tiếng đúng lúc. Đó chính là điểm khác biệt giữa Công Phượng và Văn Thành, giữa một cầu thủ đẳng cấp và một cầu thủ giỏi.
Hơn một lần khi đội bóng bị dẫn trước, khi HAGL bế tắc thì tiền đạo số 10 của đội bóng Phố Núi đã lên tiếng. Trong trận đấu với U21 Myanmar, khi phải nhận bàn thua rất bất ngờ thì cũng chính Công Phượng đã ghi bàn thắng gỡ hòa bằng một pha xử lý ở đẳng cấp rất cao. Và lần này là trận đấu với U21 Việt Nam, Công Phượng mở tỷ số, rồi cũng san bằng cách biệt ở vào một thời điểm mà nhiều người đã không còn tin là HAGL sẽ lật ngược thế cờ khi các học trò của HLV Phạm Minh Đức đã chơi phòng ngự số đông, bắt bài hoàn toàn những đường lên bóng của đội bóng áo trắng.
Đó là một tố chất người ta thường thấy ở một cầu thủ lớn, và qua đó Công Phượng cũng chứng minh cho những người còn nghi ngờ tài năng của mình rằng Phượng là một tài năng thực sự của bóng đá Việt Nam. Pha làm bàn gần như là phiên bản 2.0 của bàn thắng vào lưới U19 Australia hồi năm ngoái cho thấy tiền đạo đội trưởng của U21 HAGL thật sự là một cầu thủ đẳng cấp chứ không phải chỉ là khoảnh khắc lóe sáng nhất thời.
Có thể Công Phượng thất thế khi phải đối đầu với những trung vệ khỏe mạnh, chơi quyết liệt ở V-League nhưng khi được chơi ở một sân chơi cùng trang lứa Công Phượng đã cho người ta thấy những tố chất từng làm nên cơn sốt của mình vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn ấn tượng hơn. Công Phượng bây giờ đã khỏe hơn, lì lợm và bản lĩnh hơn, hãy cứ nhìn cách cầu thủ 20 tuổi này tì đè, đánh bại cả những trung vệ lớn tuổi hơn của U21 Việt Nam sẽ thấy Phượng đã trưởng thành lên khá nhiều thay vì chỉ biết cầm bóng lao về phía trước như xưa.
Chưa biết U21 HAGL có thể bảo vệ ngôi vương ở giải đấu năm nay được hay không, nhưng những màn trình diễn đã qua của Công Phượng sẽ là một lời chào tạm biệt hết sức ấn tượng gửi đến người hâm mộ HAGL nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung trước khi tiền đạo này sang Nhật.
Ở đất nước mặt trời mọc, chắc chắn Công Phượng sẽ không thể dễ dàng đi bóng qua 3, 4 cầu thủ như ở Việt Nam, nhưng với những tố chất mà mình đang sở hữu nếu biết cố gắng học hỏi và phát huy, người hâm mộ có lý do để tin vào một thành công nơi xứ người của Công Phượng.
(Bạn đọc: Trần Toàn)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam