MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Công Phượng: Đừng nóng, hãy lo ghi bàn!

    17:37 Thứ tư 08/07/2020 | 2

    Gieo hy vọng cho CLB TPHCM nhưng Công Phượng đang khiến đội bóng Sài thành đối mặt nguy cơ mất người sau hành động xấu xí ở trận thua Bình Dương.

    1. Phút 61 của cuộc đọ sức TPHCM- Bình Dương, sau pha tranh chấp giữa Tống Anh Tỷ (Bình Dương) và Sầm Ngọc Đức (CLB TPHCM), cầu thủ của đội khách có pha vào bóng quyết liệt làm đàn anh phải nằm sân.

    Tình huống này nếu theo dõi kỹ lưỡng không có gì quá căng thẳng, bởi ngay khi bị phạm lỗi Sầm Ngọc Đức đã bật dậy, đưa bóng vào cuộc nhanh nhất.

    Ấy thế nhưng Công Phượng bất ngờ chạy thẳng vào Tống Anh Tỷ vốn đang nằm sân đòi trả đũa thay cho Sầm Ngọc Đức khi định tung cú sút vào người cầu thủ đội khách.

    Công Phượng: Đừng nóng, hãy lo ghi bàn! - Bóng Đá

    Không có đồng đội can thiệp, Công Phượng rất có thể khiến Tống Anh Tỷ chấn thương bằng một pha trả đũa xấu xí. Photo: Vietnamnet. 

    Hành động không đẹp của Công Phượng may mắn được đồng đội lẫn cầu thủ Bình Dương ngăn cản, tránh cho tiền vệ trung tâm đội khách “ăn đòn” từ người đàn anh nổi tiếng của đội chủ sân Thống Nhất.

    2. V-League 2018 có lẽ vẫn là mùa bóng thành công nhất đến lúc này của Công Phượng sau khi được trình làng, với 12 bàn thắng trong màu áo HAGL.

    Chính mùa giải thành công này là bệ phóng cho Công Phượng được bầu Đức “chọn mặt gửi vàng” sang Hàn Quốc và Bỉ chơi bóng. Tuy nhiên, điểm sáng của mùa giải 2018 ấy cũng bị vấy bẩn bởi một hành động không đẹp khác đến từ chân sút người xứ Nghệ.

    Công Phượng: Đừng nóng, hãy lo ghi bàn! - Bóng Đá

    Công Phượng nổi đóa, đòi ăn thua đủ với cầu thủ Bình Dương... Photo: Vietnamnet.  

    Cuộc đối đầu với Khánh Hoà tại sân Pleiku, cho rằng thủ thành đàn anh Tuấn Mạnh câu giờ, Công Phượng lao đến giành lại bóng và sau đó có thêm hành động như cố tình đá vào đầu thủ môn đội khách, kèm thêm tiếng chửi thề trước khi bị trọng tài can thiệp, đồng đội kéo ra ngoài.

    Sau hành động bột phát này, chân sút của tuyển Việt Nam phải lên tiếng thanh minh và xin lỗi người hâm mộ vì hành động mà chính Công Phượng khẳng định chỉ là bột phát từ cảm xúc.

    3. Thời điểm gây ra hành động khiến người hâm mộ bất ngờ khi gây sự với thủ thành Tuấn Mạnh, Công Phượng mới 23 tuổi. Lúc ấy chưa thể coi Công Phượng đã lớn hay trưởng thành đối với phần đông các cầu thủ, để cái đầu không phải khi nào cũng đủ lạnh.

    Nhưng, hành vi xấu xí mới nhất của Công Phượng lại diễn ra đúng thời điểm người hâm mộ tin rằng chân sút đang khoác áo CLB TPHCM trưởng thành nhất về mọi mặt sau khi đính hôn, kinh doanh riêng và đặc biệt đang chơi tốt trong màu áo mới.

    Công Phượng: Đừng nóng, hãy lo ghi bàn! - Bóng Đá

    ... và tranh cãi với trọng tài. Photo: Vietnamnet.  

    Hành động bột phát của Công Phượng có thể lý giải rằng do đội nhà đang thua, bản thân chơi cũng bế tắc (trước khi có pha đi bóng xuất thần và ghi bàn), nhưng chỉ thế thôi thì vẫn khó chấp nhận.

    Bóng đá đương nhiên là một cuộc chơi mang nhiều cảm xúc, và không phải cầu thủ nào cũng chắc chắn “đủ lạnh” để vượt qua những khiêu khích, tiểu xảo trên sân từ đối thủ. Những ngôi sao lớn như Zidane với cú húc đầu lịch sử ở trận chung kết World Cup 2006 với Materazzi chẳng hạn.

    Thế nhưng, dù thế nào cũng không thể bào chữa cho những hành vi phi thể thao, điều mà V-League nhiều năm qua vốn dĩ đã chịu nhiều tai tiếng. Nhất là với Công Phượng, một ngôi sao, một tấm gương cho người trẻ nhìn vào.

    Vậy nên, có thể Công Phượng không dính án phạt nguội nhưng chân sút người xứ Nghệ nên kiểm soát lại cảm xúc của mình. Bởi cần phải biết rằng Công Phương đang là một cầu thủ... đá thuê chứ chưa phải thành viên giống như ở HAGL trước đây.

    Chỉ cần nhận thẻ, treo giò hay lĩnh án phạt nguội thì rõ ràng CLB TPHCM sẽ khó khăn rất lớn. Vậy nên, bình tĩnh và ghi bàn thôi Công Phượng, nóng quá lại mất hay!

    Xuân Mơ - Vietnamnet | 05:09 08/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...