MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • "Công Phượng đệ nhị" tỏa sáng, U19 Việt Nam ngược dòng đánh bại U19 Myanmar

    19:21 Thứ bảy 23/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Với cú đúp của tiền đạo Phạm Xuân Tạo, U19 Việt Nam đã giành thắng lợi trước U19 Myanmar ở trận mở màn giải U19 Quốc tế 2019.

    Chỉ có vỏn vẹn 4 ngày tập luyện cùng những cầu thủ được tuyển chọn tại VCK U19 Quốc gia 2019, dù vậy HLV Garchen và học trò bước vào trận khai màn gặp U19 Myanmar với sự tự tin nhất định.

     U19 Việt Nam đánh bại U19 Myanmar. Ảnh: Viết Định.

    Sở hữu trong đội hình nhiều gương mặt nổi bật từ VCK U19 Quốc gia như Xuân Tạo, Long Nhật, Tiến Long, Thanh Khôi... nên không có gì ngạc nhiên khi U19 Việt Nam là đội tạo ra thế trận tốt hơn. Điều đó buộc U19 Myanmar không thể dâng cao.

    Do chỉ mới tập luyện cùng nhau trong thời gian ngắn nên những pha phối hợp của U19 Việt Nam tỏ ra thiếu sự ăn ý, điều đó khiến các phương án tấn công khó tiếp cận được khung thành Nay Lin Htet ở khoảng 10 phút đầu tiên.

    Không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương, U19 Việt Nam còn để đối thủ vươn lên dẫn trước sau bàn thắng từ chấm phạt đền do công Aung Ko Oo ở phút 16.

    Bất ngờ nhận bàn thua, U19 Việt Nam đã vùng dậy một cách mạnh mẽ. Sau những tình huống sóng gió được tạo ra về phía U19 Myanmar. "Tiểu Công Phượng", Phạm Xuân Tạo đã giúp đội chủ nhà đưa trận đấu về vạch xuất phát với pha thoát xuống và dứt điểm chuẩn xác ở phút 25.

    Không lâu sau đó, cũng chính cầu thủ U19 SHB Đà Nẵng là người nâng tỉ số lên thành 2-1 cho U19 Việt Nam. Từ đường chuyền dài của đồng đội, Xuân Tạo thoát xuống rất nhanh để loại bỏ hậu vệ và thủ môn U19 Myanmar, sau đó dứt điểm dễ dàng vào lưới trống.

    2-1 cũng là tỉ số trong 45 phút đầu tiên. Cú đúp của Xuân Tạo tạm giúp U19 tuyển chọn Việt Nam dẫn ngược U19 Myanmar.

    Bị dẫn ngược, HLV trưởng U19 Myanmar lập tức đưa ra những sự điều chỉnh ngay khi hiệp 2 trở lại. Dù vậy điều này cũng không thể giúp đội khách chơi "sáng nước" hơn bởi U19 tuyển chọn Việt Nam mới là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận.

     Xuân Tạo tỏa sáng với cú đúp bàn thắng để giúp U19 tuyển chọn Việt Nam ngược dòng. Ảnh: Viết Định.

    Trong hiệp 2, U19 Việt Nam cũng tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn khác về phía U19 Myanmar. Đáng tiếc là các học trò HLV Garchen không thể một lần nữa có được bàn thắng. 2-1 là kết quả cuối cùng ở trận này, 3 điểm giành được giúp đội chủ nhà khởi đầu hoàn hảo tại giải U19 Quốc tế BTN 2019.

    Ở trận đấu trước đó, U19 Thái Lan cũng khởi đầu thành công khi vượt qua U19 Trung Quốc với tỉ số 2-1. Lượt trận tiếp theo sẽ được diễn ra vào ngày 25/03 tới.

    Đội hình ra sân:

    U19 Việt Nam: Văn Chuẩn, Tiến Long, Nhật Minh, Du Học, Việt Hoàng, Thanh Khôi, Mạnh Quỳnh, Quang Tú, Đức Hoàng, Long Nhật, Xuân Tạo.

    U19 Myanmar: Lin Htet, Htet Aung, Si thu Moe Khant, Nyan Lin, Yan Kyaw Soe, Zaw Win Thiein, Aung Ko oo, Pyae Phyo Aung, Shin Thant Aung, La Min Htwe, Naung Soe.

    Viết Định | 19:00 23/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...