MỚI NHẤT :
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Công Phượng đá hỏng phạt đền, HAGL không thắng 10 trận liên tiếp

    20:41 Thứ sáu 28/10/2022

    Tối 28/10, HAGL chỉ có trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Bình Định ở vòng 22 V.League.

    HAGL không có phong độ tốt, nhưng bất ngờ tạo ra thế trận lấn lướt so với đối thủ đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Cánh phải, nơi có sự xuất hiện của Văn Thanh là hướng tấn công chính của chủ nhà trong những phút đầu hiệp một.

    Tốc độ và sự quyết tâm của hậu vệ cánh số 17 mang về cho chủ nhà quả phạt đền ở phút 19. Từ cự ly 11 m, Công Phượng thực hiện pha panenka, nhưng bị Đặng Văn Lâm dễ dàng hóa giải.

     - Bóng Đá

     HAGL nối dài mạch phong độ đáng thất vọng.

    Pha hỏng ăn của Công Phượng trở thành bước ngoặt của trận đấu. HAGL đánh mất cả sự tự tin lẫn chủ động trong phần còn lại của hiệp một.

    Ở bên kia chiến tuyến, Bình Định dành sự tập trung cho mặt trận phòng ngự và chỉ cần một cơ hội để có bàn mở tỷ số. Phút 44, Hendrio thực hiện cú sút phạt đầy khó chịu từ khoảng cách hơn 20 m. Huỳnh Tấn Linh dâng cao để bắt bài, để rồi bất lực nhìn bóng rót thẳng vào khung thành.

    Sang hiệp hai, Bình Định tiếp tục lùi sâu đội hình hình chơi phòng ngự và chỉ cắm Rafaelson ở phía trên. HAGL tiến sát vùng cấm đội khách nhưng không biết làm gì ngoài những quả tạt vô hại. Ở lần duy nhất có cơ hội dứt điểm, Văn Toàn cũng chỉ đưa bóng đi cắt ngang khung thành của Đặng Văn Lâm.

    Khoảng 20 phút cuối trận, mặt trận tấn công của chủ nhà mới có dấu hiệu khởi sắc nhờ khả năng quấy phá của Công Phượng. Tuy nhiên, một mình số 10 là không đủ để tạo khác biệt trước sự đeo bám của hai, thậm chí là ba hậu vệ áo xanh. Phút 78, Công Phượng có thêm một cú sút trúng đích, nhưng Đặng Văn Lâm vẫn dễ dàng làm chủ tình hình.

    Kịch tính được đẩy lên ở phút bù giờ hiệp hai. Phút 90+1, trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ có quyết định gây tranh cãi khi cho HAGL hưởng phạt đền lần thứ 2, sau tình huống ngã không rõ ràng của Minh Vương trong vùng cấm. Văn Thanh nhận nhiệm vụ, và không bỏ lỡ cơ hội để giúp chủ nhà giành lại 1 điểm.

    HAGL chấp nhận trận thứ 10 liên tiếp không thể thắng. Trong khi đó, Bình Định lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Hà Nội.

    Tuấn Nguyên & Minh Phúc - Zing | 17:25 28/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...