MỚI NHẤT :
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Công Phượng chia tay Incheon: Ra đi trước khi quá muộn!

    10:04 Chủ nhật 02/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Nguyễn Công Phượng đã chính thức chia tay Incheon United sau thời gian không tìm được dấu ấn riêng. Rõ ràng đây là một kết thúc hợp lý cho cuộc tình không mang đến "hạnh phúc".

    Mang rất nhiều hoài bão đến Hàn Quốc sau hành trình tại Asian Cup 2019, Nguyễn Công Phượng mong muốn sẽ cống hiến tại Incheon United và làm lu mờ ký ức đáng buồn của Xuân Trường tại CLB này. Tuy nhiên, những cố gắng quên mình của cựu tiền đạo HAGL vẫn là chưa đủ tại một môi trường cạnh tranh khốc liệt như K-League. Ngoài ra, bất cập trong việc hoà nhập với lối chơi và ngôn ngữ dần đẩy Công Phượng xa Incheon.

    Công Phượng chia tay Incheon: Hãy ra đi trước khi quá muộn! - Bóng Đá

     Công Phượng chính thức chia tay Incheon United.

    Giọt nước đã tràn ly kể từ khi HLV Yoo Sang-chul bắt đầu triều đại của mình tại Incheon. Trong 4 trận đấu dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia người Hàn Quốc, tiền đạo của ĐT Việt Nam chỉ được 1 lần tung vào sân từ băng ghế dự bị (trận gặp Daegu), 1 lần được đăng ký dự bị (trận gặp Sangju Sangmu) và 2 lần không được đăng ký (trận gặp Jeju và Seongnam).

    Và từ đó, HAGL, Incheon và cá nhân Công Phượng đã cùng đồng ý giải pháp chia tay để tiền đạo gốc Nghệ An tìm một bến đỗ phù hợp hơn trong tương lai. Hiện tại, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng cầu thủ sinh năm 1995 sẽ đến thử việc tại 1 CLB Hạng Nhì Pháp sau khi King's Cup 2019 kết thúc.

    Nhìn lại quãng đường Công Phượng đã đi qua tại xứ sở Kim Chi, rõ ràng quyết định chia tay Incheon là hoàn toàn xác đáng khi anh không có nhiều cơ hội ra sân. Thậm chí, CP10 chưa định hình được vị trí sở trường trong đội hình của CLB và được chuyển từ trung phong xuống hộ công rồi kéo sang thi đấu ở hành lang cánh. Đồng ý sự đa năng có thể giúp Công Phượng có thêm cơ hội nhưng thật sự BHL của Incheon không biết sử dụng và tận dụng tối đa thế mạnh của anh.

    Công Phượng chia tay Incheon: Hãy ra đi trước khi quá muộn! - Bóng Đá

     Công Phượng thường xuyên đối đầu với những cầu thủ cao to ở K-League.

    Đối đầu với các cầu thủ phòng ngự cao to của đối phương, cựu tiền đạo của HAGL được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều tình huống đi bóng lắc léo, tốc độ và mang đến sự đột biến. Nhưng không. Các đồng đội đã không cung cấp đủ bóng để anh có thể thi triển được "biệt tài" của mình và rồi dần dần mất luôn lòng tin của BHL. Và khi ngồi ngoài quá lâu, mối hiểm hoạ về phong độ giảm sút sẽ là hệ quả tất yếu. Chính Xuân Trường cũng đã từng là minh chứng hùng hồn cho việc bị đày ải trên ghế dự bị ở Incheon hồi 2016.

    Rời Incheon United, phương án khả dĩ đầu tiên của chàng tiền đạo 24 tuổi chính là trở về mái nhà HAGL nơi anh sẽ được đón tiếp nồng hậu dưới vòng tay của đồng đội và đông đảo NHM. Tuy nhiên, với kế hoạch phát triển dài hơi, BLĐ đội bóng Phố Núi vẫn muốn đưa Công Phượng xuất ngoại và tìm cơ hội ở trời Âu.

    Công Phượng chia tay Incheon: Hãy ra đi trước khi quá muộn! - Bóng Đá

     Quyết định rời Incheon là hợp lý khi Công Phượng đang dần thất sủng với BHL Incheon.

    Phía trước Công Phượng vẫn là một con đường thênh thang với nhiều hy vọng. Một tiền đạo tài năng như anh sẽ luôn biết cách ghi bàn và "sống sót" ở những môi trường khắc nghiệt nhất. Và anh vẫn luôn nhận được sự quan tâm và tình cảm của những CĐV chân thành.

    Đăng Huy | 09:56 02/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...