Sau quãng thời gian dài chờ đợi, Manchester United đã chính thức có được một vị chiến lược gia tạm quyền để thế chỗ HLV Ole Gunnar Solskjaer. Tuy HLV Michael Carrick đã thể hiện khá tốt trên cương vị thuyền trưởng, nhưng để tránh lặp lại sai lầm với Solskjaer, đội chủ sân Old Trafford đã không quyết định đặt niềm tin vào Carrick. Thay vào đó, họ chọn HLV Ralf Rangnick - một vị 'Giáo sư' trong bóng đá.
Chưa biết Rangnick sẽ thể hiện ra sao tại Premier League - một giải đấu mà ông chưa từng đặt chân đến, nhưng dù thành công hay thất bại thì chiếc ghế nóng của Man Utd dự kiến vẫn sẽ đổi chủ vào mùa Hè năm sau. Bởi Rangnick chỉ giữ vai trò thuyền trưởng trong vòng 6 tháng, trước khi trở thành một thành viên của Ban lãnh đạo Man Utd trong vai trò Cố vấn.
Nếu vực dậy được Quỷ đỏ trong mùa giải này, tất nhiên Rangnick vẫn sẽ có cơ hội dẫn dắt CLB trong thời gian dài hạn. Song, tốt hơn thì ông vẫn nên lui về hậu trường, bởi bộ máy quản lý của Man Utd từ lâu đã gặp vấn đề, và đây cũng là lý do khiến họ tụt dốc kể từ thời điểm Ed Woodward lên nắm quyền CLB. Còn về vị trí thuyền trưởng, có lẽ Quỷ đỏ đã biết được mình nên bổ nhiệm ai.
"Tôi nghĩ rằng, mình đã sẵn sàng cho cho điều đó." HLV Erik Ten Hag thảo luận về một bước chuyển lớn đến một CLB hàng đầu châu Âu, trong cuộc trò chuyện với De Volkskrant mới đây. (dẫn lời bởi FotMob).
"Tôi sẽ rất vui khi chấp nhận thử thách đó, nhưng tôi không đuổi theo nó. Nếu thử thách đó không đến, tôi sẽ không nói rằng sự nghiệp huấn luyện của mình đã thất bại. Nhưng, tôi nghĩ mình có đủ năng lực để đảm nhận thử thách đó."
Sẽ không quá khi nói rằng, thông qua những phát biểu phía trên thì Ten Hag đã ngầm khẳng định, ông đã sẵn sàng tiếp quản đội chủ sân Old Trafford. Tất nhiên, chiến lược gia người Hà Lan hiểu rõ về mối quan tâm mà Man Utd dành cho mình, và lời nói của Ten Hag cũng chẳng khác nào một động thái 'bắn tín hiệu' cho Quỷ đỏ.
Hơn hết, so với một ứng viên sáng giá khác được Man Utd nhắm đến là HLV Mauricio Pochettino, thì Ten Hag là một phương án dễ dàng để tiếp cận hơn. Theo tiết lộ từ giới truyền thông, Paris Saint-Germain chỉ chấp nhận chia tay Pochettino nếu họ thuyết phục được HLV Zinedine Zidane, nhưng cựu thuyền trưởng của Real Madrid lại đang chờ đợi công việc đến từ ĐT Pháp.
Giờ đây, có thể nói Ten Hag đã trở thành phương án khả dĩ nhất để trở thành thuyền trưởng lâu dài của Man Utd. Nhìn vào cuộc cách mạng mà ông đã làm để đưa Ajax Amsterdam trở lại với vị thế đã mất ở đấu trường châu Âu, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể mơ về một tương lai tươi sáng.
Carrick chia sẻ về Rangnick