MỚI NHẤT :
  • Vợ cũ nhà vô địch thế giới yêu bạn trai kém 12 tuổi
  • Liverpool có người thay thế cho Salah
  • Động thái của Zinedine Zidane
  • Ten Hag lập tức có câu trả lời cho Bayern Munich
  • Sao Arsenal chỉ ra tiền đạo hay hơn Haaland
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • “Napoli nên lấy Mudryk nếu đồng ý bán Osimhen cho Chelsea”
  • Vì sao Geertruida lại thu hút sự chú ý của Liverpool?
  • Arne Slot đến, binh biến tại Liverpool
  • Persie, Bellingham và những cầu thủ 'gánh team' trong mùa ra mắt
  • Greenwood và 3 cầu thủ chắc chắn rời Man Utd
  • "Real không xứng đáng với Klopp"
  • “Southgate nên cho Palmer đá chính thay vì Saka”
  • Man Utd đã có sẵn một De Jong trong đội hình
  • Barca chuẩn bị ra quyết định về tương lai thần đồng
  • Chuyển nhượng 06/05: Cú hích De Jong, M.U chốt vụ Greenwood; Arsenal bán đứt Zinchenko
  • Man City đá thế này, Arsenal gần như là hết cơ hội
  • Bayern sắp chốt hạ mục tiêu theo đuổi của Real Madrid
  • Williams sẽ phù hợp với Barca hơn là Olmo
  • Chelsea muốn có bạn thân của Mudryk
  • Sự khôn ngoan của tân HLV trưởng tuyển Việt Nam
  • 2 thắng lợi 5 sao ở giải VĐQG nữ, Indonesia thua thảm 1-6
  • Man United tìm thấy Carrick mới ở đội trẻ
  • Nữ phóng viên xinh đẹp phỏng vấn Kane, Bellingham
  • Tương lai của Xavi tại Barca lại trở nên nguy hiểm
  • "Chúng tôi xứng đáng bị Chelsea hủy diệt"
  • Arne Slot cần tránh đi vào vết xe đổ ở Premier League
  • Ipswich nên làm gì để trụ lại tại Premier League sau mùa tới?
  • “Man United 2 lần nỗ lực chiêu mộ tôi"
  • Arsenal mở cờ trong bụng sau phát biểu của Gyokeres
  • Chelsea trỗi dậy từ sự hỗn loạn
  • Arsenal 2023/24 xuất sắc hơn The Invincibles?
  • Chấn thương hoành hành đặt Manchester United vào thế khó
  • Chính xác là chuyện gì đã xảy ra với Sancho tại Manchester United
  • Sao nhập tịch ủng hộ thần đồng Indonesia sau màn đối đầu CĐV
  • NÓNG! Bán Gabriel Jesus hay Nketiah? Arsenal đã có quyết định
  • Haaland bừng tỉnh đúng lúc
  • NÓNG! Chelsea sắp bổ nhiệm sếp lớn
  • Sturridge ca ngợi ngôi sao đa năng của Liverpool
  • PSG có nên thay thế Donnarumma?
  • Công cùn thủ kém, M.U bị đánh bật khỏi top 3

    00:39 Thứ hai 03/04/2023

    BongDa.com.vn Đoàn quân Erik ten Hag đã thể hiện một màn trình diễn đáng thất vọng và bị chính Newcastle chiếm vị trí.

     

    Newcastle United muốn đòi lại món nợ trong trận chung kết EFL Cup với Man Utd. Tiếp đón đối thủ trên sân nhà St. James' Park, đoàn quân HLV Eddie Howe nhập cuộc chủ động.

    Họ tổ chức những pha pressing tầm cao, khiến cho hàng phòng ngự Quỷ đỏ lúng túng và giành quyền kiểm soát ở những khu vực nguy hiểm. Bằng cách này, Chích chòe tạo ra hàng loạt tình huống hãm thành liên tục.

    M.U - Bóng Đá

     Man Utd gặp khó khăn trước lối chơi pressing của Newcastle.

    Xuyên suốt trận đấu, Newcastle thường xuyên tổ chức những pha dốc bóng xuống đáy biên phải, trước khi thực hiện những đường tạt bóng để tận dụng khả năng không chiến tốt của Alexander Isak.

    Ở cánh đối diện, tốc độ cùng khả năng rê dắt bóng khéo léo đến từ Allan Saint-Maximin cũng nhiều lần làm cho khung thành David de Gea chao đảo.

    Kết thúc hiệp một, Newcastle hoàn toàn áp đảo đối thủ với tỷ lệ kiểm soát bóng 52%, tạo ra 11 cú dứt điểm (3 trúng đích) so với 2 bên phía Quỷ đỏ (0 trúng đích). Tuy nhiên họ vẫn chưa thể tạo ra được lợi thế rõ ràng sau hàng loạt tình huống bỏ lỡ đáng tiếc.

    M.U - Bóng Đá

     De Gea có một ngày làm việc vất vả.

    Bước sang hiệp hai, thế trận 1 chiều vẫn được Newcastle duy trì. Điều này buộc HLV Erik ten Hag phải đưa ra sự thay đổi về mặt nhân sự. Ông tung bộ đôi Anthony Martial và Jadon Sancho vào sân nhằm gia tăng hỏa lực cho mặt trận tấn công.

    Tuy nhiên khi những sự điều chỉnh chưa phát huy tác dụng, Quỷ đỏ đã để thủng lưới sau một pha tổ chức vây hãm khung thành xuất sắc của đội chủ nhà.

    Phút 65, Isak có pha chọc khe tinh tế giúp Bruno Guimaraes xâm nhập vòng cấm. Ngôi sao người Brazil thực hiện pha tạt bóng cho Saint-Maximin, trước khi tiền đạo người Pháp đánh đầu đưa bóng trở lại khu vực 5m50 và mở ra cơ hội tuyệt vời để Joe Willock mở tỷ số.

    M.U - Bóng Đá

     Willock khai thông thế bế tắc cho Newcastle.

    Việc bị thủng lưới càng khiến Man Utd thêm "say đòn". Họ đẩy cao đội hình với hy vọng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Nhưng một lần nữa, đoàn quân Ten Hag lại bộc lộ yếu điểm ở khâu không chiến và đón nhận thêm bàn thua thứ hai.

    Phút 88, sau tình huống phạm lỗi đến từ Luke Shaw, hậu vệ Kieran Trippier thực hiện cú sút phạt có quỹ đạo khó chịu để ngôi sao vào sân thay người Callum Wilson dễ dàng đánh bại Victor Lindelof ở pha không chiến và làm tung lưới De Gea thêm lần nữa.

    Giành chiến thắng 2-0 chung cuộc, Newcastle đã trả lại cả vốn lẫn lãi cho Man Utd ở trận chung kết EFL Cup. Họ đồng thời cũng chiếm luôn vị trí thứ 3 mà Quỷ đỏ đang nắm giữ nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn.

    M.U - Bóng Đá

     Wilson nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

    Tỷ số chung cuộc: Newcastle 2-0 Man Utd

    Ghi bàn: Joe Willock (65'), Callum Wilson (88')

    Đội hình ra sân:

    Newcastle

    Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Guimaraes; Longstaff, Willock; Murphy, Isak, Saint-Maximin.

    Dự bị: Dubravka, Lascelles, Targett, Manquillo, Ritchie, Anderson, Joelinton, Gordon, Wilson.

    Man Utd

    Dalot, Varane, Martinez, Shaw; McTominay; Fernandes Sabitzer; Antony, Weghorst, Rashford.

    Dự bị: Bishop, Butland, Lindelof, Maguire, Malacia, Fred, Pellistri, Martial, Sancho.

    Trường Sơn | 00:09 03/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...