MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • "Công cùn, thủ dở", Dortmund thua ngược là đúng

    17:39 Thứ bảy 21/12/2019

    BongDa.com.vn Borussia Dortmund vừa nhận trận thua ngược 1-2 trước Hoffenheim vào rạng sáng nay.

    Dortmund chỉ còn biết tự trách mình sau trận thua ngược đáng xấu hổ - Bóng Đá

     Rạng sáng nay, Borussia Dortmund đã để cho Hoffenheim lội ngược dòng trong trận đấu cuối cùng của năm 2019. Đội bóng áo vàng đen vươn lên dẫn trước nhờ vào bàn thắng của Mario Gotze. Tuy nhiên, vào cuối trận, Hoffenheim đã ghi lại 2 bàn.

    Dortmund chỉ còn biết tự trách mình sau trận thua ngược đáng xấu hổ - Bóng Đá

     Sau trận đấu, HLV Lucien Favre đã nói đến sự vô duyên trong khâu dứt điểm là nguyên nhân khiến đội nhà thua trận. Vậy thực hư của vấn đề này là như thế nào?

    Dortmund chỉ còn biết tự trách mình sau trận thua ngược đáng xấu hổ - Bóng Đá

     Gotze có thể là cái tên ghi bàn duy nhất cho đội khách nhưng trước đó anh đã bỏ lỡ cơ hội mười mươi để khai thông thế bế tắc. Ngôi sao người Đức chạy băng cắt đón đường chuyền của Achraf Hakimi ở phút thứ 10.

    Dortmund chỉ còn biết tự trách mình sau trận thua ngược đáng xấu hổ - Bóng Đá

     Thế nhưng đó lại là pha đệm bóng hụt của cựu cầu thủ Bayern Munich. Một cơ hội rõ rệt dành cho Dortmund bị trôi qua.

    Dortmund chỉ còn biết tự trách mình sau trận thua ngược đáng xấu hổ - Bóng Đá

     Sau bàn thắng mở tỉ số, Hakimi đứng trước cơ hội thuận lợi nới rộng cách biệt. Song, ở tình huống đối mặt với thủ môn, cầu thủ này lại thất bại.

    Dortmund chỉ còn biết tự trách mình sau trận thua ngược đáng xấu hổ - Bóng Đá

     Sang hiệp 2, Julian Brandt tận dụng sự hớ hênh của hàng thủ Hoffenheim xâm nhập vòng cấm.

    Dortmund chỉ còn biết tự trách mình sau trận thua ngược đáng xấu hổ - Bóng Đá

     Đối mặt với thủ môn, tiền vệ sinh năm 1996 lập tức dứt điểm nhưng kết quả chẳng khác gì pha bóng trước đó của Hakimi.

    Dortmund chỉ còn biết tự trách mình sau trận thua ngược đáng xấu hổ - Bóng Đá

     Tiếp theo đó, Jadon Sancho đứng ở vị trí rất thoáng. Nhưng thay vì sút bóng, "thần đồng" người Anh quyết định căng ngang vào trong.

    Dortmund chỉ còn biết tự trách mình sau trận thua ngược đáng xấu hổ - Bóng Đá

     Thế nhưng đó là đường căng ngang quá mạnh khiến đồng đội bên trong không kịp chạy băng cắt. Dortmund quả thực đã đánh rơi rất nhiều cơ hội thuận lợi trong trận đấu này.

    Dortmund chỉ còn biết tự trách mình sau trận thua ngược đáng xấu hổ - Bóng Đá

     Dortmund công cùn mà thủ cũng dở. Vào cuối trận, 3 cái bóng áo vàng đã chẳng thể ngăn cản Sargis Adamyan tạt bóng bất chấp đó là tình huống khá đơn giản.

    Dortmund chỉ còn biết tự trách mình sau trận thua ngược đáng xấu hổ - Bóng Đá

     Andrej Kramaric dễ dàng đánh đầu ấn định tỉ số 2-1.

    Video tài năng của Sancho:

    Lữ Phong | 17:10 21/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...