MỚI NHẤT :
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • Công bằng cho Ronaldo

    18:48 Thứ hai 02/01/2023

    Mới tháng trước, Ronaldo tin bản thân còn giá trị. Nhưng sau một kỳ World Cup 2022 thất vọng, đồng thời không được nhiều CLB săn đón, CR7 chấp nhận rời bỏ bóng đá châu Âu.

     - Bóng Đá

    Ronaldo gia nhập Al Nassr, khép lại giai đoạn chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu.

    Bóng đá cấp CLB khởi động trở lại sau hơn một tháng nhường chỗ cho World Cup 2022. Hiện tại, châu Âu được coi là châu lục thống trị làng túc cầu. Nơi này chắp cánh cho nhiều cầu thủ bước ra ánh sáng và khẳng định tên tuổi.

    Ngược lại, các cầu thủ châu Âu có giá trị thật sự hiếm khi nhảy ra khỏi lục địa già để theo đuổi danh tiếng và tiền bạc ở các châu lục khác. Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, vừa hướng đến Trung Đông để kéo dài sự nghiệp chơi bóng của mình.

    Trong thời gian qua, siêu sao người Bồ Đào Nha nỗ lực gia nhập một bến đỗ hàng đầu nhưng không được.

    Đoạn kết buồn của Ronaldo

    Ronaldo buộc phải rời Manchester United, một CLB lớn của nước Anh. Old Trafford từng là giấc mơ của cậu thanh niên trẻ tuổi khi tài năng mới chớm nở. Anh thành danh ở đây với những màn trình diễn mê hoặc lòng người.

     - Bóng Đá

    Ronaldo chia tay MU sau vụ phỏng vấn với Piers Morgan.

    Hè 2021, Ronaldo trở lại khoác áo MU với nhiều kỳ vọng. Ban đầu, mọi thứ diễn ra khá ổn. Anh kết thúc mùa 2021/22 với tư cách Vua phá lưới của đội bóng. Dù vậy, sự xuất hiện của HLV tạm quyền Ralf Rangnick và sau đó là Erik ten Hag đã đẩy Ronaldo vào tình thế khó khăn.

    Tầm quan trọng của tiền đạo 37 tuổi giảm dần. Ronaldo thường xuyên chơi kém khi được trao cơ hội. Dễ hiểu khi HLV Ten Hag phải để anh ngồi dự bị. Ronaldo phản ứng theo cách tiêu cực. Anh thực hiện cuộc phỏng vấn ồn ào với nhà báo Piers Morgan. Kết quả "Quỷ đỏ" buộc phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 7 tháng.

    Người ta cho rằng cuộc phỏng vấn trên mang lại cảm giác Ronaldo bị đối xử không công bằng và không được tôn trọng. Vì thế, anh bật dậy. Ronaldo cũng phơi bày cơ sở vật chất yếu kém của MU, đơn giản không có sự thay đổi nào kể từ khi anh rời Old Trafford hơn 10 năm trước.

    Thực tế, Ronaldo không bao giờ chấp nhận ngồi dự bị hay đứng sau bất kỳ ai. Anh lên kế hoạch rời MU để tìm kiếm một bến đỗ tốt hơn. Ronaldo tin tưởng bản thân còn giá trị và đủ sức chơi bóng đỉnh cao. Nhưng một kỳ World Cup không thành công khiến Ronaldo nhận ra rằng điểm giới hạn trong sự nghiệp đã tới.

    Hãy công bằng hơn với Ronaldo

    Năm 2015, CR7 tuyên bố muốn tiếp tục chơi bóng ở đẳng cấp cao và cống hiến cho đội tuyển quốc gia cho tới lúc giải nghệ khi thực hiện cuộc phỏng vấn với nhà báo Jonathan Ross. "Trong tâm trí, tôi muốn kết thúc sự nghiệp ở một giải đấu có đẳng cấp cao. Đó nên là một đội bóng mạnh", tiền đạo 37 tuổi này nói ở giai đoạn sung sức nhất sự nghiệp.

     - Bóng Đá

    Trung Đông có thể là bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp của Ronaldo.

    Chính Piers Morgan cũng thừa nhận: "Ronaldo nghĩ rằng nếu chơi tốt ở World Cup, anh ấy sẽ có được điều mình muốn. Đó là gia nhập một đội bóng tham dự Champions League để xây dựng thêm di sản đồ sộ của mình. Tiền không phải vấn đề với Ronaldo ở thời điểm này. Điều quan trọng với anh ấy là được chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất, phá thêm nhiều kỷ lục và giành danh hiệu".

    Dù vậy, khi đôi chân đã mỏi và sức đã kiệt, Ronaldo hiểu rằng việc trụ lại châu Âu nằm ngoài tầm với. Ronaldo có mặt ở trung tâm Valdebebas để tập luyện chỉ 4 ngày sau khi tuyển Bồ Đào Nha bị loại ở tứ kết World Cup 2022. Theo Marca, Ronaldo duy trì thể lực tại Madrid và sẵn sàng chờ đợi cuộc gọi từ "Los Blancos". Tuy nhiên, điều đó không bao giờ xảy ra.

    Đó là lúc CR7 nhận ra việc gia nhập một đội bóng ở đẳng cấp hàng đầu châu Âu trở nên thiếu thực tế sau khi bị Real từ chối. Chính vì vậy, cựu tiền đạo MU cởi mở hơn với lời đề nghị từ Al Nassr.

    Al Arabiya dẫn lời các nguồn tin từ nội bộ Al Nassr, cho biết Ronaldo ký hợp đồng có thời hạn 2,5 năm với đội bóng Saudi Arabia. Tại CLB mới, siêu sao sinh năm 1985 nhận mức lương khoảng 65 triệu euro/mùa (tương đương 75 triệu USD), kỷ lục trong lịch sử bóng đá thế giới. Tổng thu nhập một năm của Ronaldo có thể lên tới 200 triệu euro nhờ các hợp đồng tài trợ và làm đại diện thương hiệu cho Al Nassr hay bóng đá Saudi Arabia.

    Vì động thái này, người ta bắt đầu có ý chê bai Ronaldo. "Sự nghiệp của Ronaldo chính thức khép lại" là câu nói quen thuộc xuất hiện trên khắp các trang mạng xã hội.

    Tuy nhiên, di sản của Ronaldo vẫn trường tồn theo thời gian. Với bến đỗ được cho là cuối cùng trong sự nghiệp, Ronaldo có lần hiếm hoi hạ cái tôi xuống để sang Trung Đông chơi bóng.

    Quan trọng hơn, Saudi Arabia cho anh cảm giác được tôn trọng, được săn đón và mang lại cho anh tiền bạc rủng rỉnh. Trong màu áo Al Nassr, Ronaldo không khác gì ông hoàng.

    Ronaldo có ý chí của một nhà vô địch. Anh rời MU để tiếp tục giấc mơ chinh mục những cột mốc mới. Nhưng khi nhận ra cơ thể không còn cho phép, Ronaldo lui về phía sau và chọn một bến đỗ phù hợp hơn trước khi dừng lại.

    Những năm cuối sự nghiệp, "Vua bóng đá" Pele sang Mỹ chơi bóng và vẫn được chào đón. Mọi so sánh đều khập khiễng nhưng Ronaldo xứng đáng được tôn trọng như vậy sau ngần ấy năm cống hiến cho bóng đá đỉnh cao.

    Hiểu Phong | 17:55 02/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...