MỚI NHẤT :
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Cơn địa chấn của tuyển Nhật Bản gợi nhớ tới 'giấc mơ Tsubasa'

    15:29 Thứ sáu 02/12/2022

    Đúng như diễn biến của bộ truyện Captain Tsubasa, đội tuyển Nhật Bản đã đánh bại những đội bóng lớn như Đức, Tây Ban Nha ở giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

    Ở phút thứ 51 trong trận đấu sáng 2/12, ngay cả khi bóng gần như đã đi hết đường biên ngang, Kaoru Mitoma không bỏ cuộc. Anh nỗ lực cứu bóng, thực hiện đường căng ngang cho đồng đội. Ao Tanaka xuất hiện đúng lúc để tung cú dứt điểm, làm tung lưới đội tuyển Tây Ban Nha.

    Trong trận đấu với đội tuyển Đức, Takumi Asano, một cầu thủ vào sân từ hàng ghế dự bị, ghi bàn thắng khó tin. Ngay cả khi bị dồn vào góc hẹp và bị áp sát bởi một tuyển thủ Đức cao hơn 1,90 m, Asano vẫn có thể đánh bại thủ thành Manuel Neuer.

    Những khoảnh khắc ấn tượng trong hai cơn địa chấn mà đội tuyển Nhật Bản tạo ra tại World Cup 2022 khiến người hâm mộ liên tưởng đến Captain Tsubasa và Blue Lock, hai bộ manga về đề tài bóng đá nổi tiếng tại xứ sở hoa anh đào.

    "Một chân sút, dù giỏi đến đâu nhưng bất lực trước khung thành đối thủ, vẫn chỉ đơn giản là không đủ tố chất để trở thành tiền đạo" là câu nói nổi tiếng của nhân vật Shoei Baro trong Blue Lock.

    Những tiền đạo quyết liệt

    Blue Lock của Yusuke Nomura là một trong những truyện tranh thể thao được yêu thích tại Nhật Bản, phát hành lần đầu tiên vào năm 2018.

    Trong truyện, sau khi tuyển Nhật Bản để thua Bỉ, nhiều người tin rằng điều bóng đá Nhật Bản cần là cái tôi của các tiền đạo, những người khao khát ghi bàn và không bận tâm quá nhiều về lý tưởng bóng đá cũ kỹ. Một huấn luyện viên mới được thuê để huấn luyện các cầu thủ trẻ tài năng trong một cơ sở giống như nhà tù có tên là Blue Lock.

    Không lâu sau khi Asano lập công trong cuộc đối đầu với tuyển Đức, tài khoản Twitter của Blue Lock đã đăng một bài viết: "Tuyệt vời! Cái tôi!".

     - Bóng Đá

     Áo đấu của tuyển Nhật Bản được lấy cảm hứng từ truyện tranh. Ảnh: Blue Lock.

    Nhiều khán giả nói rằng họ nhìn thấy tinh thần Blue Lock trong bàn thắng của Asano.

    Nếu theo lối chơi truyền thống cũng như triết lý bóng đá trước đây của Nhật Bản, Asano được mong chờ chuyền bóng cho đồng đội vì tỷ lệ thành công khi dứt điểm trong góc hẹp như vậy là rất thấp. Nhưng không, cầu thủ này đã chọn cách liều lĩnh.

    Đó cũng là điều mà các cầu thủ trẻ trong Blue Lock được dạy. Trong nhiều tình huống, tinh thần đồng đội không giúp ích, các chân sút cần nắm lấy khoảnh khắc quyết định của chính mình.

    Mối liên hệ giữa Blue Lock và đội tuyển Nhật Bản cũng đã bắt đầu từ trước World Cup 2022.

    Hồi tháng 8, "Samurai xanh" đã tiết lộ áo thi đấu tại World Cup Qatar, kết hợp các yếu tố Origami, nghệ thuật gấp giấy của Nhật Bản, như một biểu tượng cầu mong hạnh phúc.

    Việc tiết lộ áo thi đấu được thực hiện với sự cộng tác của đơn vị sản xuất Blue Lock và Giant Killing. Các nhân vật trong truyện đã mặc áo thi đấu mới của tuyển Nhật tại buổi ra mắt. Hình ảnh này là sự hợp tác của các họa sĩ minh họa manga Yusuke Nomura và Tsujitomo.

    Cảm hứng bóng đá từ manga

    Manga hay truyện tranh Nhật Bản không chỉ giới hạn trong chủ đề thể thao, nhưng các bộ truyện về bóng đá luôn có lượng người đọc đông đảo, đa dạng.

    Captain Tsubasa là manga đầu tiên có fandom trên toàn thế giới. Nhân vật chính của bộ truyện là Tsubasa, được tạo ra vào năm 1981, đến ngày nay vẫn nổi tiếng và thậm chí vượt xa sức tượng tượng của "cha đẻ" - họa sĩ Yoichi Takahashi.

    Vào năm 1983, truyện được chuyển thể thành phim hoạt hình, sau đó đã được dịch và phát sóng trên toàn thế giới. Ở Trung Đông, trẻ em gọi Tsubasa là "Captain Majed". Tại Bắc Mỹ, nhân vật được mệnh danh là "Flash kicker". Ở Nam Mỹ, bộ phim có tên là Supercampeones. Còn tại châu Âu, ngôi sao truyện tranh được đặt tên là Oliver.

    Sau chiến thắng khó quên của tuyển Nhật Bản trước Đức tại World Cup năm nay, tác giả Takahashi đã nói: "Thực tế đã bắt kịp manga và sau đó còn vượt xa những gì diễn ra trong truyện".

    Không chỉ nổi tiếng với các cầu thủ Nhật Bản, Captain Tsubasacòn truyền cảm hứng cho nhiều ngôi sao bóng đá thế giới. Fernando Torres, cựu cầu thủ vĩ đại người Tây Ban Nha, từng chia sẻ anh bắt đầu chơi bóng vì Tsubasa.

    Zinedine Zidane và cả Ronaldinho cũng đã nói về ảnh hưởng của nhân vật này trong quá trình phát triển sự nghiệp sân cỏ của mình.

     - Bóng Đá

     Captain Tsubasa là một trong những bộ truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng thế giới. Ảnh: Captain Tsubasa.

    Nhiều người hâm mộ Nhật Bản cho rằng Tsubasa đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của bóng đá "Samurai xanh".

    Keisuke Honda, Shinji Kagawa đều từng là những tiền vệ theo hình mẫu của Tsubasa.

    Và ngay cả những tiền đạo của Nhật Bản như Hiroshi Kiyotake, Shinji Okazaki, Yoichiro Kakitani và Takashi Inui đều chơi ở vị trí tiền vệ ở câu lạc bộ và chỉ chuyển sang vị trí tấn công khi chơi cho tuyển Nhật Bản.

    Sự phát triển của những tiền vệ theo hình mẫu Tsubasa được cho đã làm lu mờ vai trò của các tiền đạo trong bóng đá Nhật Bản.

    Khoảng năm 2002, một công ty thậm chí tiếp cận tác giả Takahashi để đề nghị tạo ra bộ truyện về tiền đạo nổi tiếng. "Nhật Bản không giỏi tấn công. Tôi muốn đội tuyển có những tiền đạo tấn công và đã tạo ra Kyosuke", Takahashi nói về bộ truyện sau đó của mình.

    Giờ đây, manga Blue Lock cho thấy sức ảnh hưởng khi yêu cầu khao khát chiến thắng và cái tôi lớn hơn ở những cầu thủ tấn công. Người hâm mộ đã phần nào nhìn thấy điều đó trong màn trình diễn của thầy trò HLV Moriyasu Hajime và sẽ tiếp tục kỳ vọng hơn nữa tại World Cup 2022.

    Lê Vy | 13:41 02/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...