MỚI NHẤT :
  • "Man Utd vẫn là một bến đỗ tuyệt vời"
  • "Bản hợp đồng gây sốc của Arsenal"
  • CĐV Việt Nam động viên U23 Indonesia: "Số 1 Đông Nam Á"
  • "Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ"
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Con cáo già và chú cừu non

    17:27 Thứ tư 10/04/2024

    BongDa.com.vn Sự non nớt của Arsenal đã khiến họ suýt trả giá trước kinh nghiệm và sự lọc lõi đến từ Bayern Munich trong màn đối đầu tại sân Emirates.

    Rạng sáng 10/04, 2 trận tứ kết đầu tiên của UEFA Champions League đã diễn ra thật sự hấp dẫn, mang lại cảm xúc thăng hoa cho NHM. Trên sân nhà Emirates, trong lần đầu trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu sau 6 năm vắng bóng, dù thể hiện quyết tâm cao độ nhưng Arsenal vẫn không thể vượt qua sự già dơ của đội bóng 6 lần vô địch giải đấu Bayern Munich. Đó là màn đọ sức mà người ta có thể liên tưởng đến sự so sánh thú vị giữa  con sói già và chú cừu non.

    Con cáo già...

    Trái với hình ảnh đi xuống tại Bundesliga khi để Bayer Leverkusen bỏ xa đến 16 điểm, khi ra sân chơi UEFA Champions League, Bayern Munich đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Đó là phong thái đĩnh đạc, già dơ của một đội bóng đã 6 lần lên ngôi cùng 5 lần về nhì tại giải đấu danh giá nhất châu Âu. Trước Arsenal, Hùm xám xứ Bavaria cho thấy, họ đã có những tính toán cụ thể và biết định hướng chính xác những gì xảy ra trong suốt trận đấu.

    Thi đấu trên sân khách, đoàn quân HLV Thomas Tuchel sẵn sàng nhường thế trận cho đối thủ. Bayern Munich dường như đã đoán trước khí thế của Arsenal ở trận này. Để rồi, dù có hơi bất ngờ khi thủ môn Manuel Neuer phải vào lưới nhặt bóng từ sớm nhưng đại diện nước Đức vẫn chơi thong dong bằng các bài phản công sắc lẹm và nhanh chóng đảo ngược tình thế với 2 bàn thắng và dẫn ngược.

    Con cáo già và chú cừu non - Bóng Đá

    Bayern Munich cho thấy sự lọc lõi tại đấu trường Champions League

    Chứng kiến màn trình diễn vừa qua, có thế thấy, Bayern Munich đã cố tình giăng ra một cái bẫy cho đối thủ và nó đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Sự già dơ của một con cáo già tại Champions League được thể hiện rõ nét. Đội bóng giàu thành tích nhất nước Đức chứng minh rằng, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, sẽ là sai lầm nếu ai đánh giá thấp họ.

    ...và chú cừu non

    Trái ngược với Bayern Munich, Arsenal không phải là đội bóng giàu thành tích tại Champions League. Họ chưa hề vô địch giải đấu và chỉ 1 lần có được vị trí á quân. Đây cũng là lần trở lại đầu tiên của The Gunners với đấu trường C1 sau mùa giải 2016/2017. Không nhiều những nhân tố trong đội hinh của Pháo Thủ có kinh nghiệm thi đấu ở tại giải đấu khắc nghiệt này.

    Con cáo già và chú cừu non - Bóng Đá

    Arsenal vẫn còn non kinh nghiệm.

    Có lẽ cũng bởi vì thế, trước Bayern Munich, Arsenal và chính HLV Mikel Arteta đã thể hiện sự non nớt nhất định. Họ tấn công dồn dập như cách thường làm tại Premier League và dính vào cái bẫy được giăng ra bởi đối thủ. Các đường lên bóng của đại diện nước Anh tỏ ra quá đơn giản và dễ hóa giải. Rõ ràng, Bukayo Saka và đồng đội đã ở trạng thái hưng phấn quá mức mà không lường trước được những hiểm nguy từ đối thủ.

    Tấn công liên tục và để hở sườn, phạm hàng loạt sai lầm dẫn đến các bàn thua là hình ảnh của Arsenal ở trận đấu vừa qua. Rất may mắn là chú cừu non vẫn chưa phải nếm trái đắng trước sự già dơ đến từ Bayern Munich. Đoàn quân HLV Mikel Arteta được dự báo sẽ có trận lượt về đầy giông bão.

    Danh Nguyễn | 16:57 10/04/2024
    Chia sẻ

    Loading...