Khi Chelsea chuẩn bị đối mặt với Juventus vào giữa tuần này trong trận đấu thuộc vòng bảng Champions League, thật khó để không so sánh giữa một tiền đạo cũ của Chelsea và một người ở hiện tại.
Morata đã bắt đầu quãng thời gian khoác áo The Blues một cách mạnh mẽ, phong độ đó được tiếp tục cho đến Giáng sinh, khi anh đã ghi được 12 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Chelsea. Sau đó mọi thứ hoàn toàn chệch hướng, cuối cùng anh phải quay lại Atletico sau một bản hợp đồng cho mượn vào mùa hè năm 2019, sau đó đã quay lại Juventus. Khả năng cao Morata sẽ bỏ lỡ cơ hội đối mặt với đội bóng cũ của anh tại Sân vận động Allianz sau khi bị chấn thương ở trận gặp Sampdoria hồi cuối tuần.
Werner, mặc dù đã ghi bàn vào lưới Aston Villa ở League Cup mới đây nhưng lại chật vật trong việc tìm kiếm bàn thắng vào năm 2021. Anh mới chỉ ghi được 5 bàn cho đến nay trong năm dương lịch, làm dấy lên câu hỏi về việc liệu anh có thể lặp lại phong độ ghi bàn đã thể hiện tại RB Leipzig ở Bundesliga hay không.
Giống như Morata, thời gian của Werner tại Stamford Bridge khởi đầu mạnh mẽ, ghi 8 bàn trong 13 lần ra sân đầu tiên trước khi bước vào đợt thi đấu quốc tế tháng 11 và vật lộn để hồi phục kể từ đó. Sự xuất hiện của Romelu Lukaku được kỳ vọng sẽ dẫn đến sự phục hồi phong độ cho Werner.
Quay lại Morata, ngoài phong độ tệ hại trên sân, điều khiến những người hâm mộ thất vọng nhất về anh là sự yếu đuối trên sân cỏ, có vẻ như tất cả sự tự tin của anh đã xuống thấp đến mức CĐV đội nhà cũng khó đứng về phía anh. Đây là con đường mà Werner sẽ phải tránh.
Điều tích cực về Werner là, trong khi kém sắc sảo ở khâu dứt điểm, anh đã bù đắp bằng khả năng dồn ép bền bỉ và chạy không mệt mỏi, đó là lý do cầu thủ người Đức vẫn được yêu mến và kỳ vọng. Anh cũng đã góp công vào chiến tích Champions League mùa trước, vì vậy có lý do để hy vọng di sản của Werner tại Stamford Bridge sẽ sáng sủa hơn nhiều so với Morata.
Những pha phối hợp tốt nhất giữa Morata và Ronaldo ở Juventus: