MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • “Cơn ác mộng” 20 năm trước quay trở lại ám ảnh người Đức

    07:37 Thứ hai 11/09/2023 | 1

    BongDa.com.vn Đội tuyển Đức cần nhanh chóng thay đổi tình hình hiện tại nếu không muốn nỗi ám ảnh 20 năm trước quay trở lại với “Die Mannschaft”.

    Trước khi Hansi Flick bị sa thải, đội tuyển Đức dưới sự dẫn dắt của vị huấn luyện viên 58 tuổi chưa bao giờ khiến người hâm mộ thực sự cảm thấy yên tâm. Nhìn vào thành tích trong các trận đấu gần đây, chắc hẳn nhiều cổ động viên lâu năm của “Die Mannschaft” đã rơi vào trạng thái “Déjà vu”. Bởi viễn cảnh đội nhà sẽ bị loại ngay từ vòng bảng EURO 2024 đang hiển hiện ngay trước mắt.

    Nếu tình hình hiện tại không thể thay đổi, cơn ác mộng ở EURO 2004 sẽ quay trở lại ám ảnh người hâm mộ bóng đá Đức sau 20 năm. Nếu điều này trở thành sự thật, nó thậm chí còn cay đắng và đáng xấu hổ hơn gấp bội bởi “Die Mannschaft" là chủ nhà của EURO 2024. Và đương nhiên, chẳng ai muốn đứng ngoài cuộc đua giành chiếc cúp bạc quá sớm.

     - Bóng Đá

    Đội tuyển Đức từng bị loại từ vòng bảng EURO 2004.

    Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nên nhớ rằng, ở EURO 2004, tuyển Đức sở hữu trong đội hình nhiều ngôi sao như Oliver Kahn, Miroslav Klose, Dietmar Hamann hay Michael Ballack. Bên cạnh đó còn là các cầu thủ trẻ đầy triển vọng như Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger hay Philipp Lahm. 

    Rốt cục, tuyển Đức phải ra về ngay sau vòng bảng với 2 trận hòa và 1 thất bại. Họ cầm hòa Hà Lan với tỷ số 1-1, chia điểm với Latvia ở loạt trận thứ 2 với kết quả 0-0. Đỉnh điểm là trận thua 1-2 trước Cộng hòa Séc ở lượt đấu cuối cùng. Ánh mắt thất thần của tài năng trẻ Philipp Lahm năm ấy vẫn ám ảnh nhiều cổ động viên cho đến tận bây giờ.

    20 năm đã trôi qua, chắc hẳn Rudi Voller, huấn luyện viên tạm quyền ở thời điểm đó vẫn chưa thể nào quên, và nó đang trở thành bóng ma lơ lửng trên đầu Joshua Kimmich và các đồng đội. “Die Mannschaft” hiện tại là một mớ bòng bong không hơn không kém từ chiến thuật, con người đến yếu tố tinh thần, niềm kiêu hãnh từ trước đến nay của người Đức. Người ta chỉ còn thấy một đám yếu bóng vía, ra trận với đôi chân run rẩy.

    Trong đội hình tuyển Đức bây giờ chẳng còn mấy ngôi sao ở tầm đẳng cấp thế giới. Niklas Sule, Emre Can hay Nico Schlotterbeck chỉ ở mức khá còn Ilkay Gundogan, Thomas Muller đã qua thời đỉnh cao từ lâu. Điểm sáng đến từ Joshua Kimmich hay một vài cá nhân là không đủ để những cổ động viên tin vào tương lai tươi sáng. 

     - Bóng Đá

    Kimmich và các đồng đội cần nhanh chóng trở lại.

    Vài năm trở lại đây, nền bóng đá Đức không thể sản sinh ra một cầu thủ vượt trội nào. Jamal Musiala hay Florian Wirtz cần thời gian để phát triển thêm so với những ngôi sao đồng trang lứa từ Anh hay Pháp. Trong khi các đối thủ đang tiến bộ không ngừng thì lứa kế cận sau thời điểm vô địch World Cup 2014 chẳng ai có thể đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ.

    Vẫn còn thời gian để liên đoàn bóng đá Đức xoay chuyển tình hình. Họ phải chọn một huấn luyện viên có đủ đẳng cấp để vực dậy tập thể rệu rã hiện tại, nếu không muốn đi vào vết xe đổ của chính Rudi Voller cách đây 20 năm. Nỗi thất vọng ở World Cup 2018 và 2022 đã là quá đủ, các cổ động viên chắc chắn sẽ chẳng thể hài lòng nếu họ bị loại từ vòng bảng EURO 2024, ngay trên sân nhà.

    (Bạn đọc: Huy Trưởng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 07:07 11/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...