Trong bối cảnh bóng đá thế giới đang dần thực dụng hóa, những mẫu tiền vệ mang khuynh hướng thi đấu nghệ sĩ dần mất đi đất diễn, bởi phong cách của họ không còn phù hợp với xu thế hiện tại. Thế nhưng tại Manchester City, vẫn tồn tại một nhạc trưởng nổi tiếng với lối đá hoa mỹ này suốt gần một thập kỷ qua, không ai khác đó chính là David Silva.
Cập bến Etihad từ Valencia vào năm 2010, ngôi sao người Tây Ban Nha dần chứng minh vị thế của mình trong màu áo xanh thành Manchester. Anh chính là nhân tố quan trọng giúp Man City thoát khỏi cái bóng mà Gã hàng xóm ồn ào, Manchester United bao trùm lên Premier League suốt một giai đoạn dài.
Cùng với những chiến tích mà đội chủ sân Etihad có được, Silva cũng thiết lập những cột mốc đáng nhớ tại đây. Mới nhất, trong trận đấu với Bournemouth ở vòng 3 Premier League, cầu thủ 33 tuổi vừa lập kỷ lục 400 lần khoác áo Manchester City.
Chứng kiến màn trình diễn ổn định của Silva tại xứ sở xương mù, Real Madrid có lẽ sẽ rất tiếc nuối vì họ đã bỏ lỡ cơ hội để có được chữ ký của anh. Cụ thể, theo nguồn tin từ tờ Fox Sports, vào năm 2010, chủ tịch Florentino Perez dự định sẽ mang Silva về Bernabeu trong một bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng từ Valencia.
Mối quan hệ giữa vị chủ tịch 72 tuổi và Silva lúc đó rất tốt, thậm chí còn có thông tin tường thuật lại rằng, sau trận đấu với Los Che ở mùa giải đó, Perez còn cho người lấy chiếc vali của cầu thủ 33 tuổi và nói rằng: "Hãy mang chiếc vali đến phòng thay đồ, bởi vì năm sau David sẽ đi cùng chúng tôi!"
Tuy nhiên, một sự việc bất ngờ đã diễn ra khi họ phát hiện tiền vệ người Tây Ban Nha thường xuyên bia rượu tiệc tùng thâu đêm. Lo ngại Silva sẽ tiếp tục thói quen xấu và gây ảnh hưởng đến các ngôi sao khác nếu cập bến Bernabeu, ban lãnh đạo Los Blancos quyết định từ chối ký hợp đồng với anh khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2010 mở cửa.
Không lâu sau đó, anh chuyển đến chơi cho đội chủ sân Etihad để trở thành một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ này kể từ khi thành lập.
Video Silva ra mắt lần thứ 400 trong màu áo Man City: