MỚI NHẤT :
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Có tài năng HAGL, U23 Việt Nam thua vẫn thấy sướng!

    19:39 Thứ năm 21/01/2016

    U23 Việt Nam thua ngược UAE nhưng màn trình diễn của Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường hay Đông Triều vẫn mang lại cho người hâm mộ cảm giác sung sướng.

    Thua ngược UAE 2-3 nhưng màn trình diễn của Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường hay Đông Triều vẫn mang lại cho người hâm mộ cảm giác sung sướng vì U23 Việt Nam tạo ra thế trận tấn công hay nhất từ đầu VCK U23 châu Á 2016.

    Có tài năng HAGL, U23 Việt Nam thua vẫn thấy sướng!
    Đức Huy (21) và Công Phượng góp công lớn trong bàn mở tỉ số cho U23 Việt Nam. Ảnh: Anh Đức.

    Nếu trọng tài người Ả Rập Saudi Fahad Alshalwai không quá nặng tay khi phạt thẻ đỏ tiền vệ Xuân Trường vì lỗi vô tình để bóng chạm tay, rồi sau đó ông tiếp tục truất quyền thi đấu trung vệ Nam Anh, khiến U23 Việt Nam chỉ còn đá với 9 người trong 10 phút cuối trận, chưa chắc U23 UAE đã giành được trọn ba điểm trên sân Grand Hamad rạng sáng 21-1.

    Với người hâm mộ, chứng kiến màn trình diễn của U23 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng bảng D gặp U23 UAE, nhiều người cảm thấy tiếc cho đội bóng và cá nhân HLV Miura.

    Có tài năng HAGL, U23 Việt Nam thua vẫn thấy sướng!
    Trong khi đó, trung tâm hàng tiền vệ với Xuân Trường đã nhiều lần khiến hàng thủ U23 UAE vất vả. Ảnh: Anh Đức.

    Những thay đổi quá muộn mằn của nhà cầm quân người Nhật đã tạo ra rất nhiều tín hiệu mới mẻ cho hàng công, điều mà lẽ ra HLV Miura phải làm từ đầu giải. Lần đầu tiên trong triều đại của mình, ông thầy người Nhật sử dụng đến 6 cầu thủ HAGL ở đội hình xuất phát. Đáng chú ý là ngoài Văn Thanh đá hậu vệ phải, còn Văn Tiến trấn giữ khung thành, toàn bộ bốn cầu thủ từng được HLV Arsene Wenger cho sang tập huấn ở CLB Arsenal là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và Đông Triều được đá cạnh nhau trên hàng công.

    Có tài năng HAGL, U23 Việt Nam thua vẫn thấy sướng!
    Tiếc nhất là Tuấn Anh, người chơi rất hay trong trận đấu với UAE nhưng trước đây thường xuyên ngồi dự bị cho Hữu Dũng và Duy Mạnh. Ảnh: Anh Đức.

    Điều đó đã mang lại sức sống mới cho lối chơi tấn công của U23 Việt Nam khi trong hiệp 1, họ dứt điểm nhiều gấp đôi UAE, trong đó Công Phượng một lần sút tung lưới Mohamed Busanda. Khả năng cầm trịch tuyến giữa của Tuấn Anh và Xuân Trường đã giúp U23 Việt Nam làm chủ thế trận mà nếu Hồ Tuấn Tài hay Đông Triều dứt điểm chính xác hơn, tỉ số 45 phút đầu đã không dừng lại ở một bàn thắng.

    Đáng tiếc là trong hiệp 2, sau khi chủ động chuyển từ tấn công sang phòng ngự phản công, hàng thủ U23 Việt Nam liên tục mắc lối. Nếu như trung vệ Phạm Hoàng Lâm mắc sai sót khó hiểu khi đánh đầu phản lưới nhà, giúp U23 UAE gỡ hòa 1-1 thì thủ môn Văn Tiến là người mắc lỗi trong cả 2 bàn thua sau đó khi ra vào thiếu hợp lý.

    Có tài năng HAGL, U23 Việt Nam thua vẫn thấy sướng!
    Màn trình diễn của các cầu thủ HAGL buộc người hâm mộ phải nghi ngờ năng lực thật sự của HLV Miura. Ảnh: Anh Đức.

    Chính sai lầm của Văn Tiến đã khiến khoảnh khắc vui sướng của người hâm mộ với bàn thắng đẹp mắt nâng tỉ số 2-1 của tiền vệ Tuấn Anh không thể kéo dài. Dù vậy, thất bại 2-3 trước U23 UAE cũng vẫn làm hài lòng người hâm mộ hơn là hai trận thua trước U23 Jordan và U23 Úc. Nhất là với những gì các cầu thủ HAGL đã thể hiện, việc HLV Miura bỏ sót họ trong suốt một thời gian dài là điều vô cùng đáng tiếc.

    Ngày 21-1, khi trở về Việt Nam, nếu HLV Miura đối mặt với nguy cơ phải chia tay bóng đá Việt Nam thì điều đó cũng không làm người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối hơn. Lý do mà ai cũng thấy, có các tài năng trẻ HAGL thi đấu, U23 Việt Nam dù thua nhưng vẫn biết cách để lại cảm giác hài lòng pha lẫn chút tiếc nuối cho một lối chơi đẹp nhưng không mấy khi được nhà cầm quân Nhật Bản trọng dụng.

    Xem lại các bàn thắng:

    Anh Dũng - NLD.com.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...