Có rất ít bất ngờ ở buổi lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa tại Manchester United. Bruno Fernandes giành được giải thưởng Sir Matt Busby lần thứ hai liên tiếp, trở thành cầu thủ thứ hai đạt được thành tích này, sau huyền thoại Roy Keane. Luke Shaw giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Một mùa giải bùng nổ và đáng nhớ của hậu vệ người Anh. Bruno Fernandes được yêu thích hàng đầu trong đội hình Man Utd với 63% phiếu bầu, trong khi Shaw về nhì với 21%.
Những giải thưởng cao nhất thuộc về Bruno và Luke Shaw không có gì để bàn cãi, khi mà cả hai cũng đã có những màn trình diễn rất thuyết phục mùa này. Tuy nhiên, theo MEN, thông qua cuộc bỏ phiếu, có thể thấy được đội trưởng Harry Maguire vẫn là một người hùng thầm lặng và ít được để ý đến. Có một sự thật đáng chú ý là Man Utd đã không thắng bất kỳ trận nào trong số ba trận tại Premier League mà cầu thủ 28 tuổi vắng mặt vì chấn thương mắt cá chân.
Vai trò của Maguire đặc biệt quan trọng. Không chỉ mang trên tay tấm băng đội trưởng, hậu vệ người Anh còn là chốt chặn đáng tin cậy ở trung tâm hàng phòng ngự Quỷ đỏ. Nhưng một mình Maguire thì không đủ lực giúp Man Utd mãi đứng vững. Vì vậy, thời gian qua HLV Solskjaer luôn mong muốn tìm kiếm thêm một đối tác hoàn hảo cho thủ quân của Man Utd.
Maguire hiện tại là một người hùng thầm lặng bị đánh giá thấp. Tuy nhiên trong tương lai, chắc chắn trung vệ người Anh sẽ chứng minh được giá trị của bản thân một cách không thể chối cãi.
Solskjaer phát biểu về Harry Kane: