MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Có một Frenkie de Jong khổ sở trên tuyển Hà Lan

    10:12 Thứ ba 22/11/2022

    BongDa.com.vn Nếu HLV Louis Van Gaal không tạo ra sự thay đổi ở tuyến giữa, Hà Lan có thể phải trả giá đắt vì có quá ít sự hỗ trợ cho tiền vệ của Barcelona.

     

    Cuối cùng, người Hà Lan cũng biết mùi chiến thắng tại World Cup sau 8 năm chờ đợi mòn mỏi. Cái tên khởi đầu cho tất cả chính là Cody Gakpo, ngôi sao được rất nhiều ông lớn tại châu Âu để mắt ở mùa giải năm nay. Pha di chuyển thông minh, kết hợp với tình huống lao vào đánh đầu dũng mãnh đã chính thức đưa tiền đạo sinh năm 1999 lên vũ đài bóng đá thế giới.

    Tuy nhiên, người đã vẽ ra đường cong tuyệt đẹp tạo điều kiện cho Cody Gakpo lập công chính là Frenkie de Jong. Để rồi sau đó, Davy Klaassen khiến CĐV Hà Lan bùng nổ bằng bàn ấn định chiến thắng 2-0. Dĩ nhiên, Senegal không phục. Đoàn quân HLV Aliou Cisse đã làm tất cả để phong tỏa Frenkie de Jong nhưng bất thành.

    Có một Frenkie de Jong khổ sở trên tuyển Hà Lan - Bóng Đá

     De Jong quá bản lĩnh trước Senegal. 

    Theo Squawka, cầu thủ 25 tuổi chạm bóng 80 lần và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 85,25%. Ngoài ra, dù không có thể hình ấn tượng, anh vẫn tranh chấp thắng 8 lần, thu hồi bóng 6 lần, thực hiện 2 lần tắc bóng và có tới 6 pha xâm nhập vòng cấm Senegal. Những con số ấy nói lên điều gì? Câu trả lời là Frenkie de Jong đã một mình làm mọi thứ để gồng gánh Hà Lan.

    “Cơn lốc màu da cam” có thể hân hoan vì trận thắng trong ngày ra quân, tuy nhiên niềm vui ấy có lẽ không diễn ra lâu. Giờ đây, HLV Louis Van Gaal cần tạo ra sự thay đổi nếu không muốn Frenkie de Jong bị vắt đến kiệt sức. Từ cầm nhịp, tranh chấp, đánh chặn, kiến tạo, chiếm lĩnh không gian, cựu tiền vệ Ajax Amsterdam đều tham gia.

    Trong khi đó, đối tác của anh - Steven Berghuis, lại gần như “tàng hình” trong suốt 79 phút có mặt trên sân. Anh chẳng thể hỗ trợ khi Frenkie de Jong dâng cao, đồng thời tạo ra khoảng trống mênh mông trước hàng phòng ngự Hà Lan. Và nếu HLV Louis Van Gaal không tung Teun Koopmeiners vào sân ở phút 79, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Hà Lan.

    Lường trước được khả năng của Frenkie de Jong, HLV Aliou Cisse bố trí rất đông nhân sự ở khu trung tuyến. Đó là sự xuất hiện của Nampalys Mendy, Cheikhou Kouyate và Idrissa Gueye, những “quái vật” thực thụ trên sân. Rất nhiều lần, Frenkie de Jong tỏ ra thất thế khi không thể bì được với các đồng nghiệp bên kia về thể trạng và sức mạnh.

    Có một Frenkie de Jong khổ sở trên tuyển Hà Lan - Bóng Đá

     Pha bóng được xem như bước ngoặt của trận Hà Lan gặp Senegal. 

    Dù vậy, tình huống Frenkie de Jong đẩy tay vô tình khiến Cheikhou Kouyate rời sân đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Cheikhou Kouyate chấn thương, số 21 của Hà Lan có rất nhiều khoảng trống để thỏa sức “bung lụa”. Cuối cùng, anh đã thành công khi kiến tạo cho Cody Gakpo ghi bàn. Nếu quyết đoán hơn, Frenkie de Jong đã có riêng cho mình một pha lập công từ phút 18.

    Hà Lan đã giành trọn 3 điểm, đây là điều quan trọng nhất với HLV Louis Van Gaal. Tuy nhiên, World Cup 2022 không chỉ có mỗi Senegal. Hà Lan sẽ còn đương đầu với nhiều thử thách cam go. Cho nên, Frenkie de Jong cần nhiều sự hỗ trợ hơn, thay vì phải khổ sở trên sân và tự mình làm mọi thứ để mở ra chiến thắng cho đội nhà. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Giang Nam - theo xevathethao.vn | 09:42 22/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...