Cesc Fabregas là 1 trong những cầu thủ chơi tệ nhất trong đội hình Chelsea ở trận thua Man City 0-3 đêm qua.
Mùa trước, Cesc Fabregas là kiến tạo gia số 1 ở Premier League (18 đường chuyền thành bàn) và cũng là 1 trong những sự khác biệt của Chelsea trong cuộc đua ngai vàng bóng đá Anh. Nhưng F4 lại bị đánh giá là ngôi sao “nửa mùa”. Anh chỉ thực sự gây ấn tượng ở giai đoạn lượt đi. Còn lượt về, tiền vệ người TBN chỉ còn là cái bóng của chính mình.
Đêm qua, sau trận thua Man City 0-3, HLV Jose Mourinho đã đăng đàn chỉ trích sự yếu kém của các hậu vệ Chelsea. Tuy nhiên, còn có 1 nhân vật nữa mà không rõ Special One đã vô tình hay cố ý bỏ quên. Không ai khác, đó chính là Cesc Fabregas, cầu thủ mà nói như huyền thoại Alan Shearer “Tôi không biết cậu ta đóng vai trò gì trên sân”.
Còn nhớ ở lần gặp Man City gần nhất (hồi tháng 1), HLV Jose Mourinho cũng trao cơ hội cho Ramires thay vì Oscar. Khi ấy, Ramires thi đấu ở vị trí tiền vệ trụ cùng Nemanja Matic và đã có đóng góp lớn vào lối chơi phòng ngự – phản công của Chelsea.
Đêm qua, Mourinho cũng sử dụng Ramires. Nhiều người ngỡ rằng Ramires sẽ sắm vai tiền vệ trụ, đẩy Fabregas lên vị trí số 10. Nhưng không phải vậy! Fabregas vẫn đá cùng Matic ở vị tiền vệ trụ, còn Ramires đảm nhận hành lang cánh phải. Đây là 1 trong những ngọn nguồn dẫn tới thất bại đau điếng của Chelsea.
Thông thường, Fabregas vẫn chơi tốt ở vị trí tiền vệ trụ cùng Matic nhưng đêm qua thì không! Tiền vệ này gần như không ăn nhập với đội hình Chelsea, cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Có rất nhiều tình huống Aguero và Silva dễ dàng xuyên phá ở khu trung tâm khi Fabregas không hỗ trợ Matic.
Tại Etihad đêm qua, Fabregas có tổng cộng 104 lần chạm bóng. Bản đồ chạm bóng dưới đây đã ít nhiều cho thấy sự lạc điệu của F4 trong chiến thuật của Mourinho. Anh không hỗ trợ phòng ngự quá nhiều, cũng không di chuyển vào vòng cấm Man City. Sự hỗ trợ của F4 ở hiệp 2 là quá hạn chế, khiến Diego Costa không phát huy được tốc độ và khả năng xuyên phá như thường lệ.
Đặt trong bối cảnh Man City áp dụng lối chơi rát, không ngại va chạm để ngăn chặn Chelsea, càng thấy Fabregas là thất bại của Mourinho ở trận đấu đêm qua. Nếu ông để Ramires đá trụ cùng Matic, có thể trận đấu sẽ diễn ra theo một kịch bản khác an toàn hơn.
Thực ra, việc Fabregas sa sút cũng là điều không quá khó hiểu bởi tiền vệ này phải kham quá nhiều nhiệm vụ ở Chelsea. Khi thì Mourinho yêu cầu F4 như 1 tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa, lúc ông lại đẩy ngôi sao TBN lên vị trí hộ công. Và có lẽ tới bây giờ, cựu Pháo thủ vẫn chưa hiểu rõ vai trò đích thực của mình ở Chelsea là gì. Các kĩ năng tấn công của Fabregas có vẻ đang mất dần đi dưới tay Mourinho?