MỚI NHẤT :
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • Cơ hội nào cho các đại diện châu Phi tại World Cup?

    22:55 Thứ bảy 02/06/2018

    BongDa.com.vn Các đội bóng châu Phi vốn nổi tiếng với thể lực sung mãn và lối chơi dũng mãnh nhưng vẫn kém tinh tế để có thể tiến sâu tại World Cup. Liệu lần này có đại diện nào của lục địa đen có thể gây bất ngờ?

    Đầu tiên là đội bóng thuộc vùng Bắc Phi – Ai Cập. Đã rất lâu rồi bóng đá Ai Cập mới lại được góp mặt ở World Cup. Việc được hít thở bầu không khí của sân chơi này đã là một đặc ân với các cầu thủ và cổ động viên xứ sở kim tự tháp. Tuy nhiên họ hoàn toàn có thể mơ mộng nhiều hơn.

     - Bóng Đá

     Salah vẫn là niềm hy vọng hàng đầu của Ai Cập.

    Việc lá thăm đưa họ rơi vào bảng đấu dễ thở cùng Uruguay, chủ nhà Nga và Saudi Arabia khiến cửa đi tiếp của họ rất sáng. Chỉ cần Mohamed Salah thi đấu đúng với phong độ của mình Ai Cập hoàn toàn đủ sức chơi sòng phẳng với các đối thủ trong bảng.

    Morocco là đại diện thứ hai của lục địa đen. Tuy nhiên với một đội hình không có ngôi sao rất khó để Morocco tiến vào vòng sau nhất là khi họ đụng độ 2 “ông kẹ” Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ngay từ vòng bảng. Có lẽ mục tiêu của họ chỉ là có điểm ở World Cup lần này.

    Một đội bóng khác cũng khó lòng vượt qua vòng bảng là Tunisia, Tunisia quá đen đủi khi rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của Bỉ và Anh. Rất khó để đội bóng này có thể gây bất ngờ trước hai đại gia châu Âu này.

    Nigieria cũng trở lại World Cup sau nhiều năm vắng bóng, họ không còn sở hữu những ngôi sao như Jay jay Okocha, Obafemi Martins… nhưng cũng còn một số cái tên đủ sức tạo ra khác biệt như Moses, Musa đặc biệt là John Obi Mikel…

     - Bóng Đá

     Nigeria đến World Cup với một bộ cánh được NHM rất chú ý.

    Việc nằm chung bảng với Argentina, Croatia hay Iceland sẽ khiến “Đại bàng xanh” vô cùng chật vật cho chiếc vé đi tiếp tuy nhiên không phải là cánh cửa đã khép lại.

    Cuối cùng là Senegal, sau lần đầu tiên góp mặt gây ra tiếng vang lớn vào năm 2002 khi vào đến tứ kết rõ ràng Sadio Mane và các đồng đội đang hừng hực khí thế để có thể lặp lại kỳ tích.

    Các đối thủ chung bảng của Senegal cũng không có ai vượt trội hoàn toàn như: Ba Lan, Colombia và Nhật Bản. Nên cơ hội cho đội bóng lục địa đen sáng sủa hơn khá nhiều.

     - Bóng Đá

     Mane sẽ là ngôi sao đáng chú ý nhất của Senegal trong kỳ World Cup này.

    Tóm lại, có thể thấy cơ hội lọt vào vòng knock-out của Ai Cập, Nigieria và Senegal là khá sáng sủa trong khi 2 đội bóng Tunisia và Morocco lại đang bấp bênh vô cùng. Tuy nhiên với thể lực vô tận của mình, các đội bóng lục địa đen hoàn toàn có thể khiến các ông lớn chật vật.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 22:45 02/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...