MỚI NHẤT :
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Cơ hội lên tuyển Đức vẫn rộng mở với Kroos

    18:35 Thứ hai 18/12/2023

    BongDa.com.vn Julian Nagelsmann mở ra cơ hội cho Toni Kroos quay trở lại đội tuyển quốc gia Đức trong thời gian chuẩn bị chiến dịch EURO 2024.

    Toni Kroos quyết định chia tay tuyển Đức sau màn trình diễn tệ hại tại kỳ EURO 2020. Cựu sao Bayern Munich mong muốn tiếp tục sự nghiệp ở Real Madrid, đồng thời khẳng định bản thân dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

    Song, mới đây, HLV Julian Nagelsmann đã có những chia sẻ với giới truyền thông sau buổi trò chuyện riêng với Kroos. "Suy nghĩ thú vị", Nagelsmann nói với SportStudio của ZDF khi được hỏi về khả năng Kroos trở lại khoác áo "Cỗ xe tăng".

    Công việc của tôi là nghĩ đến tất cả các cầu thủ Đức. Kroos là một người tuyệt vời và là một cầu thủ bóng đá rất thành công. Bạn có thể nói chuyện với anh ấy về mọi thứ", cựu thuyền trưởng Bayern Munich bày tỏ.

    Cơ hội lên tuyển Đức vẫn rộng mở với Kroos - Bóng Đá

    HLV Julian Nagelsmann đánh giá cao Toni Kroos.

    Nagelsmann cho biết thêm: “Tôi nghĩ việc thi đấu tại EURO trên sân nhà là một triển vọng hấp dẫn đối với tất cả các cầu thủ Đức. Việc khoác áo tuyển Đức vẫn còn phải phụ thuộc vào Kroos và màn trình diễn của anh ấy, như những cầu thủ khác".

    Toni Kroos là thành viên quan trọng của "Die Mannschaft" trong giai đoạn 2010 đến năm 2021. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong màu áo ĐTQG của Kroos nằm ở lần đăng quang chức vô địch thế giới 2014 trên đất Brazil.

    Về phía HLV Nagelsmann, ông trải qua khởi đầu đáng thất vọng tại ĐT Đức sau khi thay thế người tiền nhiệm Hansi Flick vào tháng 9 năm nay. Chiến lược gia trẻ tuổi chỉ giúp "Die Mannschaft" thắng một trong 4 trận đấu gần đây nhất. ĐT Đức vừa nhận những thất bại liên tiếp trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11.

    Minh Đức | 18:05 18/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...