MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Cô gái mồ côi “bay” tới đỉnh Olympic

    01:47 Thứ sáu 12/06/2015

    Có tới 3 cột mốc lịch sử trong chiến tích ngoạn mục: HCV đầu tiên nội dung 400m rào, một kỷ lục SG sau 20 năm và một suất chính thức tới Olympic 2016

    Có tới 3 cột mốc lịch sử trong chiến tích ngoạn mục của gương mặt còn khá xa lạ này: HCV đầu tiên nội dung 400m rào, một kỷ lục SEA Games sau 20 năm và một suất chính thức tới Olympic 2016.

    Cô gái mồ côi “bay” tới đỉnh Olympic
    Thầy nội, đường chạy nội vẫn tới đỉnh Olympic

    Vừa cán đích tài năng trẻ quê Nam Định đã chạy như bay tới HLV Vũ Ngọc Lợi đang sững người bên ngoài. Hai thầy trò ôm chầm lấy nhau trong nước mắt nghẹn ngào, cho niềm hạnh phúc và sự giải tỏa.

    Kể từ đầu năm, thay vì sang Mỹ luyện tài cùng Quách Thị Lan, Huyền đã phải ở nhà vì đơn vị chủ quản không duyệt kinh phí. Dù không tránh khỏi một chút tâm trạng song chính từ đó lại càng khiến cô gái 20 tuổi nỗ lực luyện tập ở đường chạy Nhổn, bên cạnh ông thầy “ruột” đầy tâm huyết. Qua 6 tháng miệt mài, thầy trò đã đẩy được thông số lên ổn định ở mức vượt xa HCV SEA Games.

    Hôm qua, tuyển thủ lạ mặt với NHM này đã tạo ra những bước chạy thực sự đỉnh cao ở nội dung 400m rào, có thể nói gần như đạt tới sự hoàn hảo từ mặt tiếp cận, chiến thuật cho tới hiệu quả cụ thể. Để rồi khi cán đích trước các đối thủ cả một khoảng xa, chính Huyền không tin vào thông số hiển thị trên bảng điện tử: 56 giây 15.

    Nó đã phá kỷ lục SEA Games đã tồn tại cách đây đúng 20 năm (56 giây 78), và quan trọng hơn vượt chuẩn Olympic (56 giây 20). Huyền đã trở thành tuyển thủ điền kinh Việt Nam đầu tiên giành suất tới Brazil vào sang năm, cũng là người duy nhất lấy được chuẩn Olympic tại SEA Games.

    Tấm HCV vì mẹ yếu, chị đau của cô gái mồ côi

    Đỉnh cao 3 trong 1 ấy với Huyền thực sự giống như một giấc mơ có thật. Mồ côi cha từ nhỏ, cô bé quê Yên Minh (Ý Yên, Nam Định) sinh năm 1995 không chỉ trải qua tuổi thơ buồn tủi mà còn phải sớm đóng vai trụ cột gia đình. Mẹ Huyền mang đủ thứ bệnh trong người, quanh năm đau yếu, trong khi người chị gái từ nhỏ mắc chứng bệnh liên quan đến thần kinh, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà.

    Ngay từ khi còn ở tuyến năng khiếu tỉnh, Huyền đã phải bằng mọi giá tiết kiệm được vài trăm nghìn đồng mỗi tháng giúp mẹ. Đến giờ hàng tháng có được bao nhiêu tiền, chị cũng gửi hết về cho mẹ. Và với tấm HCV lịch sử hôm qua, Huyền muốn dành tặng cho người mẹ yếu, chị đau của mình.

    3 người 3 ngả buồn vui liên tiếp

    Niềm vui của Huyền dường như đã được nhân lên sau khi người yêu Quách Công Lịch đã thi đấu cực kỳ xuất sắc trên đường chạy 400m rào, thậm chí chút nữa đã có thể đánh bại được đối thủ người Mỹ nhập tịch Philippines, Cray Iric Shawn. Bộ đôi đẹp nhất làng điền kinh đã có thể hài lòng về chiến tích 1 HCV, 1 HCB, mà đáng ra phải là 2 HCV nếu Cray không bất ngờ xuất hiện.

    Tuy nhiên, với Huyền, ngày thi đấu hôm qua đã không trọn vẹn khi đồng đội thân thiết (cũng là em gái của Lịch) Quách Thị Lan – người có điều kiện sang Mỹ tập huấn – đã thất bại ở cự ly 200m, chỉ đứng hạng 4.

    Hà Thảo - Thể thao 24h
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...