MỚI NHẤT :
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • Cổ đông chính của Hyundai muốn tranh chức Chủ tịch FIFA

    15:39 Thứ năm 30/07/2015

    Chung Mong-joon, cựu phó Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá thế giới, muốn kế nhiệm chức Chủ tịch FIFA của Sepp Blatter.

    Chung Mong-joon, cựu phó Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá thế giới, muốn kế nhiệm Sepp Blatter.

     Cổ đông chính của Hyundai muốn tranh chức Chủ tịch FIFA
    Ông Chung từng là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Ảnh: Internet.

    “Nếu được chọn, công việc của tôi không phải là tận hưởng sự xa hoa của tổ chức này. Tôi muốn thay đổi nó,” Chung Mong-joon tuyên bố.

    Doanh nhân 63 tuổi là cổ đông chính của tập đoàn công nghiệp nổi tiếng Hàn quốc Hyundai. Theo thống kê của tạp chí Forbes, tổng tài sản của Chung Mong-joon vào khoảng 1,2 tỷ đôla.

    Chức Chủ tịch FIFA do Sepp Blatter nắm giữ suốt từ năm 1998. Trong nhiệm kỳ thứ tư của ông, tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh dính vào hàng loạt bê bối tham nhũng. Gần đây các cơ quan hành pháp của Mỹ phối hợp với Thụy Sỹ – nơi đặt trụ sở FIFA – đã tiến hành điều tra, bắt giữ bảy quan chức.

    Blatter từng tuyên bố từ chức, và sẽ ra đi sau khi FIFA có Chủ tịch mới sau cuộc bầu cử ngày 26/2/2016.

    Hiện tại không có nhiều ứng viên tranh cử. Nổi bật nhất chỉ có Michel Platini – huyền thoại bóng đá Pháp và là đương kim Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu. Nước Anh đã công khai ủng hộ Platini ra tranh cử.

    Tuy nhiên, Chung Mong-joon tỏ ra không tin tưởng vào Platini: “Rất khó để Platini có những cải tổ đúng nghĩa. Ông ta chính là một sản phẩm của hệ thống hiện tại ở FIFA.”

    Ông còn nhấn mạnh: “Đã đến lúc đứng đầu FIFA không còn là một người châu Âu. FIFA đã trở thành một tổ chức đóng đối với Blatter, với cộng sự và bạn bè của ông ta, và tôi muốn thay đổi điều đó.”

    Chung mất chức phó Chủ tịch FIFA năm 2010 vào tay Hoàng tử Ali Bin al-Hussein của Jordan – người sau đó thất bại trong cuộc chạy đua với Blatter ở cuộc bầu cử hồi tháng 5.

    Gần đây huyền thoại của bóng đá Argentina Diego Maradona đã nói rằng ông muốn chiến đấu với “bè lũ mafia” ở FIFA, nhưng từ chối khả năng trở thành Chủ tịch của tổ chức này.

    Nam Anh - VnExpress
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...