MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-0 PSG: Thẻ đỏ (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Cờ đến tay Lokonga

    11:40 Thứ sáu 02/09/2022 | 2

    BongDa.com.vn Tiền vệ Albert Sambi Lokonga đã được đá chính trong trận gặp Aston Villa và rất có thể anh sẽ được Mikel Arteta tin dùng nhiều hơn trong thời gian tới.

     

    Không một ai thi đấu chuyên nghiệp thích ngồi dự bị và khi có cơ hội thi đấu họ buộc phải nắm lấy nó. Albert Sambi Lokonga cũng đang đi trên con đường đó. 

    Tiền vệ người Bỉ không được sử dụng nhiều ở mùa giải trước. Dù ra sân 25 lần, nhưng anh chỉ chơi bóng 1506 phút, tương đương với 16 trận trọn vẹn, trong khi Pháo thủ đá 45 trận trên tất cả các đấu trường. 

    Cờ đến tay Lokonga - Bóng Đá

     Lokonga đã chơi rất hay trước Villa. 

    Ở đầu mùa giải này, Arsenal chứng kiến hai chấn thương liên tiếp của Thomas Partey và Mohamed Elneny. Đó là lý do tại sao, Lokonga đã đá chính trong trận đấu với Aston Villa giữa tuần qua. Và quả thật cầu thủ 22 tuổi đã tận dụng rất tốt cơ hội hiếm hoi của mình. 

    Trước Villa, Lokonga đã đi bóng tuyệt vời, thể hiện khả năng điều tiết bóng tuyệt vời. Thống kê cho thấy, anh thực hiện thành công 90,7% số đường chuyền và có nhiều đường chuyền nhất ở 1/3 phần sân đối phương (7 lần). Ngoài ra, anh cũng có 3 đường cắt bóng và giúp cho Arsena đứng vững trước những pha phản công của đội khách.

    Cùng với Granit Xhaka, Lokonga đang phát triển thành một cầu thủ rất đáng chú ý ở khu vực giữa sân. Lokonga tỏ ra lấn lướt trong các pha tranh chấp và anh gần như toàn thắng khi đấu sức với các cầu thủ Villa. Với sự thể hiện như thế, không ngạc nhiên khi Pháo thủ lại bỏ ra 15 triệu bảng để mang Lokonga về sân Emirates ở mùa Hè năm ngoái. 

    Cờ đến tay Lokonga - Bóng Đá

     Arsenal không ký với Tielemans ở mùa Hè này.

    Arsenal dường như đặt niềm tin trọn vẹn vào Lokonga nếu người ta nhìn những gì đã xảy ra trên TTCN mùa Hè này. Đã nhiều tuần liền, Arsenal đã tiếp cận tiền vệ Youri Tielemans từ Leicester. Thậm chí, một số báo cáo nói rằng, Pháo thủ đã đạt được thỏa thuận cá nhân với cựu cầu thủ Monaco. Nhưng cuối cùng không có bom tấn nào được kích nổ.

    Thậm chí, trong ngày cuối tháng 8, Arsenal đã gửi đến Aston Villa lời đề nghị về trường hợp của tiền vệ Douglas Luiz. Nhưng sau tất cả, họ không quyết tâm để phá vỡ 1 năm hợp đồng còn lại của cầu thủ Brazil. Nếu Pháo thủ bỏ ra 30 triệu bảng hoặc hơn một chút, câu chuyện có thể sẽ rất khác. 

    Hai thương vụ đó đều không thành, ít nhất là trong mùa Hè này và giờ thì cờ đã trao vào tay Lokonga. Anh nhiều khả năng sẽ chắc một suất đá chính cho đến khi World Cup 2022 khởi tranh khi mà Partey dự kiến vài tuần nữa mới trở lại còn Elneny phải tính bằng tháng. Chặng đường "leo núi" của Lokonga sẽ bắt đầu vào cuối tuần này, khi Arsenal có một thuốc thử hạng nặng mang tên Man Utd.

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 11:10 02/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...