MỚI NHẤT :
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • CLB TP.HCM hoàn thành sứ mệnh tặng người dân Sài Gòn

    20:10 Thứ bảy 30/04/2016

    (BongDa.com.vn) – Phải rất vất vả thì các cầu thủ CLB TPHCM mới bảo toàn được chiến thắng 1-0 để tặng người dân Sài Gòn nhân dịp 41 năm Giải phóng miền Nam.

    (BongDa.com.vn) – Phải rất vất vả thì các cầu thủ CLB TP.HCM mới bảo toàn được chiến thắng 1-0 để tặng người dân Sài Gòn nhân dịp 41 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

    CLB TP.HCM hoàn thành sứ mệnh tặng người dân Sài Gòn
    CLB TP.HCM dành tặng chiến thắng cho người dân Sài Gòn nhân dịp 30/4. Ảnh: Quang Thịnh.

    Sau khi thất thủ 0-2 trước Viettel trên sân Thống Nhất ở lượt đấu trước, CLB TP.HCM phải đến làm khách trên sân Đồng Nai đúng dịp 30/4 – ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Thời điểm khá nhạy cảm nên càng tạo thêm áp lực phải thắng cho thầy trò ông Lư Đình Tuấn. May mắn là sứ mệnh mang 3 điểm về đất Sài Gòn đã được hoàn thành.

    Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 62 do công của hậu vệ Quốc Anh từ một pha đánh đầu, nói về chiến thắng này, ông Lư Đình Tuấn hồ hởi: “Đây là trận đấu rất khó khăn của cả hai đội. Chúng tôi may mắn có được bàn thắng ở một pha bóng cố định của Quốc Anh. Trận thắng này sẽ tiếp thêm khí thế cho các cầu thủ khi gặp Nam Định FC. Hôm nay, trùng dịp lễ đặc biệt của thành phố, chiến thắng này xin dành tặng cho người dân TP.HCM.”

    Chiến thắng khá chật vật trước đội chủ nhà đã thể hiện rõ sự khởi đầu không như mong đợi của ứng cử viên lên hạng V-League. Cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn cũng thừa nhận điều này: “Sau 3 vòng đấu khởi đầu không được trơn tru lắm đã khiến các cầu thủ của tôi bị áp lực, họ sợ trách nhiệm và sợ thua, đánh mất tự tin nên không thể thi đấu ngẫu hứng và sáng tạo. Chính vì vậy, CLB TP.HCM gặp nhiều khó khăn và đây là vấn đề của đội bóng cần phải giải quyết.”

    Trong khi đó, HLV của CLB Đồng Nai tỏ ra khá tiếc với kết quả trận đấu này, ông Bùi Hữu Thái Sơn cho rằng: “CLB TP.HCM chơi không hay lắm so với trước đây. Rõ ràng là Đồng Nai FC có nhiều cơ hội ăn bàn hơn đối phương. Bàn thua duy nhất lại xuất phát từ một pha thiếu tập trung của hàng thủ. Họ may mắn còn chúng tôi lại không thể áp đặt lối chơi ngay trên sân nhà.”

    CLB TP.HCM hoàn thành sứ mệnh tặng người dân Sài Gòn
    HLV Thái Sơn của Đồng Nai không hài lòng với chuyên môn trọng tài ở Giải HNQG. Ảnh: Quang Thịnh.

    Trận đấu này, phía CLB Đồng Nai không có ý kiến về trọng tài nhưng nhìn nhận chung về những vòng đấu đã qua, đại diện đội lại cho rằng: “Chúng tôi chưa hài lòng lắm về công tác trọng tài. Có rất nhiều trọng tài mới, vì mới nên họ tỏ ra không bắt nhịp kịp với trận đấu và các tình huống. Từ những quyết định thổi phạt không thuyết phục khiến cầu thủ ức chế.”

    Kết quả trận đấu này đã đưa CLB TP.HCM leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng khi có 7 điểm và chỉ kém đội đang dẫn đầu Nam Định 1 trận thắng. Lượt trận tới, hai đội này sẽ gặp nhau trên sân Thống Nhất. Riêng Đồng Nai tiếp tục chia sẻ vị trí cuối bảng với CLB Cà Mau vì chỉ có 2 điểm sau 4 lượt trận.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc