MỚI NHẤT :
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • CLB Thái Sơn Nam thắng 5-0 trong trận tranh ngôi đầu

    08:41 Thứ bảy 26/11/2022

    Trước đội hạng ba giải futsal vô địch quốc gia CLB Sài Gòn, đoàn quân của HLV Phạm Minh Giang vẫn dễ dàng giành chiến thắng vào chiều 25/11.

    CLB Thái Sơn Nam thắng 5-0 trong trận tranh ngôi đầu - Bóng Đá

    Thịnh Phát (trái) liên tục ghi bàn cho Thái Sơn Nam ở Cúp Quốc gia. Ảnh: Thái Sơn Nam. 

    CLB Thái Sơn Nam đối đầu đội Sài Gòn ở lượt trận cuối vòng bảng Cúp Quốc gia 2022. Hai CLB này đều đã đánh bại Cao Bằng trong một bảng đấu chỉ có 3 đội. Vì thế, trận đối đầu trực tiếp này mang tính chất quyết định ngôi vị số một bảng B.

    Trong hiệp một, CLB Sài Gòn có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút thứ 5, họ tổ chức phản công nguy hiểm nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đi trúng cột. Ngay lập tức, CLB Sài Gòn phải trả giá trong pha tấn công ngược lại chỉ sau đó vài chục giây. CLB Thái Sơn Nam đã phối hợp tốt để mở tỷ số. Sau đường chuyền thông minh của Nhan Gia Hưng, Nguyễn Thịnh Phát có mặt ở cột hai để đệm bóng cận thành.

    Những phút sau đó, CLB Thái Sơn Nam làm chủ thế trận hoàn toàn. Tuy nhiên mãi đến phút 16, họ mới có thêm bàn nhân đôi cách biệt. Nguyễn Minh Trí lập công sau hai pha dứt điểm liên tiếp. Hai phút sau, Dương Ngọc Linh nâng tỷ số lên 3-0 từ một pha phối hợp ấn tượng.

    Với cách biệt 3 bàn, CLB Thái Sơn Nam chơi bóng thoải mái, tự tin trong hiệp hai. Họ có thêm 2 bàn nữa do công của Nhan Gia Hưng và Lý Đăng Hưng. Đoàn quân của HLV Phạm Minh Giang khép lại vòng bảng bằng chiến thắng đậm 5-0.

    CLB Thái Sơn Nam đang có cơ hội lớn để bảo vệ chức vô địch Cúp Quốc gia khi đối thủ lớn nhất Sahako đã bị loại sớm khi đứng thứ ba ở bảng A.

    Nguyên Khang | 06:13 26/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...