MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • CLB Thái Sơn Nam nỗ lực bám đuổi Sahako bằng trận thắng 6-0

    19:19 Chủ nhật 06/11/2022

    3 điểm giành được trước CLB Đắk Lắk giúp Thái Sơn Nam tiếp tục nuôi hy vọng vượt mặt Sahako ở giải futsal vô địch quốc gia 2022.

     - Bóng Đá

    Mạnh Dũng và các đồng đội chưa từ bỏ hy vọng. Ảnh: Thái Sơn Nam.

    Chiều 6/11, CLB Thái Sơn Nam đối đầu Đắk Lắk ở lượt áp chót của giải futsal vô địch quốc gia 2022. Thầy trò HLV Phạm Minh Giang cần một chiến thắng để tiếp tục giữ hy vọng mong manh bảo vệ thành công ngôi vương.

    Với hàng loạt tuyển thủ futsal Việt Nam trong đội hình, CLB Thái Sơn Nam dễ dàng làm chủ trận đấu, tấn công dồn dập đối phương. Bên kia chiến tuyến, CLB Đắk Lắk vẫn chơi nỗ lực dù đã trụ hạng thành công và không còn mục tiêu.

    Tuy nhiên, sự quyết tâm là không đủ để CLB Đắk Lắk ngăn cản nhà đương kim vô địch. Trong hiệp một, CLB Thái Sơn Nam dễ dàng ghi 3 bàn nhờ công của Cổ Trí Kiệt, Lý Đăng Hưng và Đặng Phi Tiến sau những tình huống phối hợp, dứt điểm bài bản.

    Ở 20 phút còn lại của hiệp 2, CLB Thái Sơn Nam tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Họ có thêm 3 bàn nữa để ấn định chiến thắng đậm 6-0. Những người ghi bàn cho đoàn quân HLV Phạm Minh Giang là Nguyễn Mạnh Dũng, Lý Đăng Hưng và Trần Văn Vũ.

    Trong những phút cuối, CLB Đắk Lắk áp dụng chiến thuật power-play (thay thủ môn bằng một cầu thủ và dồn lên tấn công). Tuy nhiên, họ phối hợp chưa đủ nhuần nhuyễn để làm rung mành lưới thủ môn Hồ Văn Ý.

    Với kết quả này, CLB Thái Sơn Nam rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Sahako xuống còn 2 điểm. Họ phải chờ đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Anh mất điểm trước CLB Đà Nẵng để nuôi hy vọng lấy lại ngôi đầu. Ngược lại, nếu CLB Sahako giành chiến thắng, Thái Sơn Nam chính thức trở thành cựu vương.

    Nguyên Khang - Zing.vn | 19:15 06/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...