MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • CLB Sài Gòn gửi 4 cầu thủ đi Nhật Bản

    18:57 Thứ hai 24/01/2022

    Hai cầu thủ sẽ thi đấu cho FC Ryukyu ở J2 League, trong khi những người còn lại sẽ thi đấu cho đội bóng ở J3 League là Azul Claro Numazu.

    Chiều 24/1, CLB Sài Gòn thông báo sẽ cử bốn cầu thủ sang Nhật Bản thi đấu. Đây là kế hoạch nằm trong chiến lược hợp tác của đội bóng V.League với các đối tác ở xứ sở mặt trời mọc.

    Theo đó, tiền vệ Phạm Văn Luân và Vũ Hồng Quân sẽ đến FC Ryukyu từ mùa giải 2022. Cả hai sẽ lên đường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Mùa giải J2 League khởi tranh từ 19/2.

    Văn Luân và Hồng Quân đều sinh năm 1999, chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Văn Luân là tuyển thủ U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

     - Bóng Đá

    Hồng Quân (trái) và Phạm Văn Luân (phải) chụp ảnh cùng chủ tịch CLB. Ảnh: CLB Sài Gòn.

    Trong khi đó, J3 League khởi tranh từ 12/3. Vì vậy, bộ đôi Nguyễn Văn Sơn, Bùi Ngọc Long sẽ lên đường sang Nhật Bản sau. Họ sẽ khoác áo đội Azul Claro Numazu.

    Văn Sơn là tiền đạo và Ngọc Long là tiền vệ. Cả hai đều sinh năm 2001, được CLB Sài Gòn chiêu mộ từ CLB Quảng Ninh sau khi đội bóng này trên bờ vực giải thể.

    Việc đưa 4 cầu thủ sang Nhật Bản thi đấu, luyện tập đã hiện thực hóa chiến lược của Chủ tịch CLB Sài Gòn Trần Hòa Bình. Năm 2021, CLB Sài Gòn thất bại khi đưa Cao Văn Triền và Trần Danh Trung sang Nhật vì ảnh hưởng của Covid-19.

    Sau đó, lãnh đạo đội bóng phải lên kế hoạch lại và tính toán kỹ hơn trong việc xuất khẩu cầu thủ. Mục tiêu của đội bóng là giúp các cầu thủ Việt Nam phát triển ở môi trường bóng đá đỉnh cao, phục vụ cho đội tuyển Việt Nam.

    "Với Phạm Văn Luân và Vũ Hồng Quân, họ phải có chuyên môn tốt mới có thể thi đấu được ở J2 League. Tôi cũng tin tưởng Nguyễn Văn Sơn và Bùi Ngọc Long có thể thi đấu ngay ở J3 League", ông Trần Hòa Bình nói.

    Ông chủ CLB Sài Gòn cũng tiết lộ đội có khoảng 40 cầu thủ, nhiều người trong số này còn rất trẻ. Nếu các đối tác ở Nhật muốn chiêu mộ cầu thủ Việt Nam thì CLB Sài Gòn sẽ làm cầu nối.

    Quang Thịnh - Zing.vn | 13:37 24/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...