MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • CLB Premier League từ chối chi 5 triệu bảng mua Haaland

    11:54 Thứ ba 04/10/2022 | 2

    BongDa.com.vn Erling Haaland từng có cơ hội đến Premier League sớm hơn với mức giá rẻ bất ngờ.

     

    Erling Haaland đang bùng nổ tại Premier League. Trong màu áo Manchester City, tiền đạo người Na Uy đã nổ súng 14 lần sau 8 trận ra sân ở Premier League. Cựu cầu thủ Borussia Dortmund hiện duy trì phong độ săn bàn kinh khủng, qua đó khiến dư luận nhận định anh là thương vụ 'ăn cướp' của Man City bởi CLB xứ sương mù chỉ chi 60 triệu euro để mua người vào hè 2022.

    Dù vậy, trong quá khứ, từng xuất hiện một đội bóng Premier League khác đứng trước cơ hội chiêu mộ Haaland với mức giá hời hơn. Cụ thể, Everton là cái tên được tiết lộ có thể giành chữ ký của Haaland với con số vỏn vẹn 5 triệu bảng. Cựu thị trưởng Liverpool, Joe Anderson chia sẻ về câu chuyện này:

    "Vào năm 2018, trong một cuộc họp với Everton tại Finch Farm, chúng tôi đã xem một đoạn video về một cầu thủ Na Uy khi đó mới 18 tuổi đang thi đấu cho Molde. Chà, cậu ấy ghi bàn như thể cho vui vậy và Bill Kenwright hỏi tôi cảm nghĩ."

    Everton missed out on chance to sign Erling Haaland for just £5m in 2018 - Bóng Đá

     Tài năng của Haaland đã được nhìn nhận tại Molde.

    "Tôi mới hét lại: 'Hãy ký hợp đồng với cậu ấy'. Cựu GĐĐH của Everton Robert Elstone nói Molde muốn 7 triệu bảng và tôi không bao giờ quên câu nói đó."

    Molde muốn 7 triệu bảng nhưng Daily Mail tiết lộ vào thời điểm đó, bất cứ CLB nào chấp nhận trả 5 triệu bảng, họ sẽ có Haaland. Tuy nhiên, Everton đánh giá đó là con số quá cao và bỏ lỡ cơ hội.

    Sau đó, từ Molde, Haaland đến Salzburg, Dortmund và rồi rực sáng ở Man City như hiện tại.

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 11:24 04/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...