MỚI NHẤT :
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • CLB Hải Phòng: Làm sao đây?

    13:17 Thứ tư 28/06/2017

    BongDa.com.vn Thất bại bạc nhược trước Hà Nội trong thế hơn người ở vòng 14 khiến Hải Phòng đánh mất rất nhiều niềm tin của cổ động viên. Đây mới chính là thứ khiến các cầu thủ Hải Phòng lo lắng nhất chứ không phải những điểm số bị đánh rơi. Khi đôi chân vẫn nặng, cái đầu lại không thông, Hải Phòng phải làm sao đây?

    Quãng thời gian nghỉ giữa mùa quả thực rất tai hại với CLB Hải Phòng. Trong khi hầu hết các đội bóng khác đều tìm được những con người mới hoặc chí ít là giữ chân được trụ cột, thì Hải Phòng lại đánh mất Văn Thắng, chân sút nội tốt nhất của đội bóng. Họ bất lực trong việc tìm người thay thế và hậu quả đã được thể hiện rất rõ. Tiền đạo gốc Thanh Hóa luôn biết cách kéo giãn đội hình đối phương và tạo khoảng trống cho hai tiền đạo ngoại binh ở phía trongKhông có Văn Thắng, bộ đôi Fargan – Stevens trở nên vô hại bởi bị kèm quá chặt.

     - Bóng Đá

    Một mình Stevens (áo đỏ) không thể gánh hàng công của Hải Phòng.

    Hải Phòng đã có một thất bại bạc nhược trước Hà Nội, một đối thủ mà cổ động viên đất Mỏ không bao giờ muốn thua. Tệ hơn, họ thua trong bối cảnh được chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu và gần như không hề có bất kỳ một sự phản kháng nào. Sự thất vọng được cho là nguồn cơn để CĐV đất Cảng làm loạn trên sân Mỹ Đình, với một cơn mưa pháo sáng, vật thể lạ và cả những lời lẽ đầy tính chất “rau, củ, quả”. Những người gây rối trên khán đài lại không hiểu rằng chính họ là một phần nguyên nhân dẫn đến thất bại đó. Chính HLV Trương Việt Hoàng cũng thừa nhận việc các CĐV làm gián đoạn trận đấu đúng lúc các cầu thủ đang chơi tốt khiến ông rất buồn.

     - Bóng Đá

    Màn náo loạn của CĐV Hải Phòng.

    Sau màn “bạo động” vừa qua, VFF quyết định cấm CĐV Hải Phòng đến sân khách cổ vũ đến hết mùa giải 2017. Án phạt này đã ảnh hưởng đến tâm lý của không ít cầu thủ đội bóng chủ sân Lạch Tray. Chân sút chủ lực Stevens đã đăng trên trang cá nhân dòng trạng thái “No fans, No joy” (tạm dịch là “không cổ động viên, không có niềm vui”).

     - Bóng Đá

    HLV Trương Việt Hoàng cần giúp các học trò lấy lại tinh thần càng sớm càng tốt.

    Sự chán nản, cộng thêm áp lực phải thắng đè nặng lên những đôi chân rất có thể khiến đội bóng đất Cảng đánh mất phương hướng. Hơn lúc nào hết, HLV Trương Việt Hoàng cần phải thể hiện bản lĩnh và tài năng của mình, thứ đã giúp Hải Phòng hồi sinh trong những năm vừa qua.   

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 13:00 28/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...