MỚI NHẤT :
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • CLB Hà Nội: Lửa thử vàng, gian nan thử sức

    12:10 Thứ tư 16/03/2016

    7 điểm sau 4 vòng đấu đầu tiên, xếp thứ 4 trên BXH, CLB Hà Nội đã chứng tỏ mình hoàn toàn đủ sức thi đấu tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

    (BongDa.com.vn) – Mở màn mùa bóng với thất bại nặng nề 0-5 trước HAGL, nhưng dàn cầu thủ trẻ của CLB Hà Nội đã không sụp đổ. Trái lại, họ vươn lên mạnh mẽ và làm lại từ thất bại. 7 điểm sau 4 vòng đấu đầu tiên, xếp thứ 4 trên BXH, tân binh của V-League đã chứng tỏ mình hoàn toàn đủ sức thi đấu tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

    CLB Hà Nội: Lửa thử vàng, gian nan thử sức
    Chiến thắng 3-0 trước Đà Nẵng mới đây là thành quả đáng ghi nhận về sự nỗ lực của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng. Ảnh: Internet.

    Đứng lên từ thất bại

    Đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng bị đánh giá là còn non kinh nghiệm chinh chiến tại V-League. Quả thật, nhận định ấy không sai chút nào. Vòng đấu mở màn, những cầu thủ trẻ của CLB Hà Nội đã nhận ngay trận thua tới 5 bàn không gỡ trước HAGL. Sau trận đấu đó, rất nhiều những vấn đề của tân binh V-League bị phơi bày: thể lực cầu thủ yếu, hàng thủ lỏng lẻo, lối chơi rời rạc, không kết dính….

    Nhưng trong lúc khó khăn nhất, những chàng trai ấy đã biết đứng lên để khẳng định mình. HLV Nguyễn Đức Thắng và các học trò biết mình sai ở đâu để sửa. Một trận thua chưa phải là thảm hoạ, nhưng điều đáng nói ở đây, các cầu thủ CLB Hà Nội không hề buông xuôi, bi quan.

    Họ lầm lũi bước từng bước một, khắc phục khó khăn về thời tiết để giành 3 điểm quý giá ngay ở “chảo lửa” Cao Lãnh của Đồng Tháp; cầm chân những đàn anh của Hà Nội T&T trong trận derby Hà thành và rồi đánh bại 1 SHB Đà Nẵng với 3 chiến thắng liên tiếp trước đó.

    Thành quả ấy không phải ngẫu nhiên mà đến. Nó là kết quả của một sự chuẩn bị nghiêm túc, thái độ tích cực và trên hết là khát vọng chiến thắng của các cầu thủ trẻ CLB Hà Nội, như lời của tiền vệ Nguyễn Ngọc Duy, đội trưởng CLB Hà Nội chia sẻ: “Tôi thường nói với các đồng đội trẻ là không có đội bóng yếu ở V-League. Khoảng cách về trình độ giữa các đội đôi khi chỉ mang tính tương đối. Nếu đủ sự dũng cảm và lòng quyết tâm, chúng ta có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào. Và chẳng ai có thể cứu mình bằng bản thân mình.”

    Thay đổi để tiến xa hơn

    CLB Hà Nội: Lửa thử vàng, gian nan thử sức
    Một lời chia tay ngọt ngào dành cho khán giả thủ đô. Ảnh: Internet.

    Sau vòng 4, CLB Hà Nội sẽ di chuyển vào phía Nam. Đội bóng cũng sẽ nhiều khả năng đổi tên thành Sài Gòn FC. Một thuận lợi mới, một cơ hội lớn với đội bóng, ở một vùng đất với đông đảo NHM và tình yêu cuồng nhiệt với trái bóng cũng là điều kiện quan trọng để CLB phát triển. Những chàng trai trẻ sẽ có nhiều cơ hội hơn để khẳng định mình.

    Dù khoác lên mình chiếc áo mới, nhưng tinh thần của CLB Hà Nội thì vẫn còn đó. Vẫn là người đội trưởng Ngọc Duy là điểm tựa cho các đồng đội cả về chuyên môn lẫn tinh thần, vẫn những Công Thảo, Quốc Long, Nam Anh…với nhiêt huyết và khát khao của tuổi trẻ, dưới bàn tay “lèo lái” của HLV Nguyễn Đức Thắng, đội bóng vẫn đang tiến từng bước một, chậm mà chắc.

    Với những người trẻ, thiệt thòi với họ là không có nhiều thời gian để trải nghiệm, suy nghĩ. Nhưng để xây dựng một hình ảnh đẹp trong lòng khán giả, không cách gì khác ngoài nỗ lực hết sức và thi đấu cống hiến. Chỉ có thế, đội bóng mới có thể tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

    Chúc các anh thành công!

    (Bạn đọc: Phùng Gia Bách)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...