MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • CLB Hà Nội lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với Hải Phòng

    19:45 Thứ sáu 04/11/2022

    Dù dẫn trước và chơi lấn lướt đối thủ, CLB Hà Nội vẫn không thể giành trọn 3 điểm để nới rộng khoảng cách với các đội bám đuổi.

    Chiều 4/11, CLB Hà Nội có trận hòa 1-1 trước Thanh Hóa trên sân khách. Phạm Tuấn Hải lập công để giúp CLB Hà Nội dẫn trước. Sau đó, Nguyễn Thái Sơn, tiền vệ U20 Việt Nam gỡ hòa cho đội chủ nhà.

    Trong hiệp một, CLB Thanh Hóa nhập cuộc tốt hơn khi gây sức ép liên tục và khiến các cầu thủ Hà Nội mắc một số sai lầm. Nhờ đó, đội chủ nhà có các tình huống dứt điểm, chủ yếu đến từ ngoại binh Gustavo Costa. Tuy nhiên, thủ môn Bùi Tấn Trường đã thi đấu tập trung để làm chủ tình hình.

    Sau đó, CLB Hà Nội dần lấy lại thế trận. Bộ 3 tiền vệ trung tâm gồm Đậu Văn Toàn, Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Hai Long kiểm soát bóng tốt để giúp đội khách triển khai tấn công mạch lạc hơn.

    Phút thứ 10, CLB Hà Nội ghi bàn nhờ khả năng gây áp lực. Họ khiến Đàm Tiến Dũng chuyền bóng hỏng. Sau đó, bóng được đưa đến chân Lucao. Ngoại binh người Brazil tung đường tạt bóng chính xác, tạo điều kiện để Tuấn Hải chạy cắt mặt và đánh đầu thành bàn.

     - Bóng Đá

     Tuấn Hải có pha lập công thứ 9 ở V.League 2022. Ảnh: Bảo Ngọc.

    Trong phần còn lại của hiệp một, CLB Hà Nội kiểm soát thế trận hoàn toàn và tạo thêm được một số cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, họ dứt điểm chưa thực sự sắc bén để ghi thêm bàn thắng.

    Sang hiệp 2, CLB Hà Nội tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Tuy nhiên, họ bất ngờ bị gỡ hòa ở phút 64. Đàm Tiến Dũng có lần dâng lên tấn công hiếm hoi và thực hiện cú căng ngang khó chịu, khiến Bùi Hoàng Việt Anh và Bùi Tấn Trường bối rối.

    Sau đó, Thái Sơn, tiền vệ U20 Việt Nam, có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, gỡ hòa cho đội chủ nhà. Đây sẽ là trận đấu đáng nhớ của Thái Sơn khi anh ghi bàn ngay trận ra mắt V.League.

    Trong những phút còn lại, HLV Chun Hae-ho thực hiện nhiều sự thay đổi về nhân sự và chiến thuật. CLB Hà Nội cũng tạo được một số cơ hội dứt điểm. Tuy nhiên, họ không đánh bại được thủ môn Thanh Diệp. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết trận.

    Với kết quả này, CLB Hà Nội vẫn đứng đầu bảng nhưng không nới rộng được khoảng cách với CLB Hải Phòng, đội bị Hà Tĩnh cầm chân 1-1 hôm 3/11. Thầy trò HLV Chun Jae-ho có 44 điểm, hơn đội nhì bảng 2 điểm và chơi ít hơn một trận.

    Nguyên Khang & Ngọc Lê - Zing.vn | 16:30 04/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...