MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • CLB Hà Nội lần thứ 3 đánh rơi chiến thắng: Fergie Time và lỗi của ... định mệnh

    22:40 Thứ sáu 26/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn CLB Hà Nội lại đánh mất chiến thắng khi đã dẫn trước đối thủ đến phút cuối cùng. Và ở lần thứ 3, họ có lẽ đã rất tiếc nuối khi không thể vượt qua CLB TP.HCM ở trận đấu 6 điểm tại Thống Nhất.

    CLB Hà Nội lại đánh rơi chiến thắng trước CLB TP.HCM dù đã dẫn trước đối thủ 2-1 đến tận phút bù giờ cuối cùng. Đáng buồn hơn là trận đấu này lại mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng với cả 2 đội khi nó quyết định đến cuộc đua đến ngai vàng V-League. Một trận cầu 6 điểm, một trận chung kết sớm và 1 kịch bản không thể buồn hơn với đội bóng thủ đô.

    CLB Hà Nội lần thứ 3 đánh rơi chiến thắng: Fergie Time và lỗi của ... định mệnh - Bóng Đá

     CLB Hà Nội đánh rơi chiến thắng trước TP.HCM tại Thống Nhất. Ảnh: Đình Viên.

    Nhận bàn thua trước sau pha làm bàn trên chấm 11m của Huỳnh Kesley, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn điềm tĩnh và có 2 bàn thắng để vượt lên dẫn trước do công của Quang Hải (62') và Omar (68'). Với việc đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người thì viễn cảnh 1 chiến thắng đã nằm trong suy nghĩ của những người yêu mến CLB Hà Nội.

    Ấy vậy mà định mệnh đã quay lưng với nhà vua V-League khiến họ phải tức tửi rời Thống Nhất chỉ với 1 điểm và không thể vượt qua chính đối thủ để trở lại với vị trí độc tôn trên BXH. Đầu tiên là tấm thẻ đỏ của Thành Chung ở phút thứ 90+1 và sau đó là bàn thắng Fergie Time của Công Thành từ quả đánh đầu hiểm hóc.

    CLB Hà Nội lần thứ 3 đánh rơi chiến thắng: Fergie Time và lỗi của ... định mệnh - Bóng Đá

     Niềm vui của các cầu thủ CLB TP.HCM sau bàn thắng quý giá của Công Thành. Ảnh: Đình Viên.

    Đây không phải là lần đầu tiên đội bóng chủ sân Hàng Đẫy nhận cái kết đắng với kịch bản như thế. Họ đã trải qua cảm giác tương tự sau trận hoà trước Sanna Khánh Hoà và HAGL trên sân nhà: Hà Nội dẫn trước với cách biệt 1 bàn đến tận phút bù giờ và nhận bàn thua vào đúng những khoảnh khắc cuối cùng.

    Những bàn thắng Fergie Time của Tấn Điền (Sanna Khánh Hoà), Văn Toàn (HAGL) và mới đây là Công Thành (CLB TP.HCM) đã "tố cáo" sự mất tập trung đáng tiếc của hàng thủ Hà Nội và buộc họ phải trả giá. Tuy nhiên, cũng không thể không đề cập đến sự xui khiến của định mệnh trong những bàn thua kể trên của CLB Hà Nội.

    CLB Hà Nội lần thứ 3 đánh rơi chiến thắng: Fergie Time và lỗi của ... định mệnh - Bóng Đá

     Văn Toàn từng khiến Hà Nội mất đi chiến thắng ngay tại Hàng Đẫy.

    Đầu tiên có thể kể đến bàn thắng của Văn Toàn tại Hàng Đẫy. Ở trận đấu đó, trong hơn 90 phút thi đấu, Xuân Trường và Văn Toàn rất mờ nhạt, không tạo ra dấu ấn. Thậm chí cựu tiền vệ của Buriram United còn cho thấy sự hụt hơi trong những pha tranh chấp và không có điểm nhấn nào từ những đường chuyền. Ấy vậy mà đúng vào giây phút cuối trận, "chàng híp" đã tung ra đường chuyền hoàn hảo, vừa tầm băng xuống của Văn Toàn và số 9 tận dụng tốt để ghi bàn.

    Còn ở trận đấu vừa kết thúc ít giờ, dù đã ý thức được điểm yếu của hàng thủ trong thời gian cuối hiệp 2, HLV Chu Đình Nghiêm đã gia cố hàng thủ bằng việc đưa Thành Chung vào sân. Song định mệnh lại khiến cho kế hoạch của vị chiến lược gia gốc Thanh Hoá đổ vỡ. Số 16 nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha đánh nguội với cầu thủ đội bạn. Vậy là Hà Nội mất người, hàng thủ vẫn lỏng lẻo và bàn thua cũng lại đến một cách nghiệt ngã nhất.

    CLB Hà Nội lần thứ 3 đánh rơi chiến thắng: Fergie Time và lỗi của ... định mệnh - Bóng Đá

     CLB Hà Nội vẫn còn nhiều việc phải làm trên đường đua đến ngai vàng V-League.

    Có thể nói, CLB Hà Nội chỉ còn biết tự trách mình sau 3 lần đánh rơi chiến thắng đáng tiếc vừa qua và HLV Chu Đình Nghiêm sẽ còn rất nhiều việc phải làm để giúp đội nhà khắc phục điểm yếu này, qua đó tiếp tục bám đuổi TP.HCM trên con đường bảo vệ ngai vàng V-League.

    Đăng Huy | 22:31 26/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...