MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • CLB futsal Thái Sơn Nam vô địch quốc gia lần thứ 8 trong 11 năm

    21:06 Thứ ba 02/10/2018

    Nhà á quân các CLB futsal châu Á 2018 đã bảo vệ thành công chức vô địch bằng chiến thắng 6-1 trước đội Kim Toàn Đà Nẵng ở lượt đấu cuối diễn ra vào trưa 2/10.

    Trước khi vòng 18 giải futsal vô địch quốc gia 2018 diễn ra, cả ba đội bóng Thái Sơn Nam, HPN ĐH Gia Định và S.S.Khánh Hòa đều có cơ hội tranh chức vô địch.

    Trong đó, CLB futsal Thái Sơn Nam tạm dẫn đầu và nắm quyền tự quyết với số điểm 41, tạo khoảng cách 2 điểm so với hai đội bóng còn lại trên bảng xếp hạng.

     - Bóng Đá

     CLB Thái Sơn Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia.

    Nếu đánh bại đội bóng chót bảng CLB Kim Toàn Đà Nẵng ở trận đấu diễn ra lúc 11h ngày 2/10, thầy trò HLV Nguyễn Bảo Quân sẽ chính thức lên ngôi vô địch, mà không cần quan tâm đến kết quả giữa cuộc đối đầu của hai đội HPN ĐH Gia Định gặp S.S.Khánh Hòa tổ chức lúc 18h30 cùng ngày.  

    Sở hữu đội hình vượt trội hoàn toàn, đội bóng áo trắng không có gì khó khăn khi đánh bại đối thủ với tỷ số 6-1. Cú đúp đến từ Minh Trí, bên cạnh các pha lập công của Đức Hòa, Đắc Huy, Xuân Du và Quốc Nam giúp thầy trò HLV Nguyễn Bảo Quân bảo vệ thành công ngôi vô địch từng giành được ở mùa bóng 2017.  

    Quan trọng hơn, CLB Thái Sơn Nam đã đào sâu thêm kỷ lục khi đem về phòng truyền thống chức vô địch quốc gia lần thứ 9 trong 11 năm giải đấu tổ chức. Qua đó, HLV Nguyễn Bảo Quân và học trò sẽ tiếp tục đại diện cho Việt Nam tham dự giải futsal các CLB châu Á 2019.

     - Bóng Đá

     Niềm vui của CLB Thái Sơn Nam với chức vô địch quốc gia lần thứ 8.

    Cách đây gần 2 tháng, đội Thái Sơn Nam tạo nên địa chấn khi trở thành CLB Việt Nam đầu tiên lọt đến trận chung kết của giải đấu cấp châu lục. Đội bóng của Chủ tịch Trần Anh Tú đã giành ngôi á quân giải futsal các CLB châu Á 2018 sau trận thua 2-4 trước nhà vô địch Iran là Mes Sungun.

    Mục tiêu tiếp theo của CLB Thái Sơn Nam là hướng đến việc bảo vệ chức vô địch cúp quốc gia 2018 sẽ tổ chức tại Quảng Ninh vào giữa tháng 11.

    Việc chức vô địch sớm có chủ khiến sự chú ý của giới mộ điệu đổ dồn về trận đấu tranh ngôi á quân giữa HPN ĐH Gia Định và S.S.Khánh Hòa. Đại diện phố Biển đang thất thế và chỉ có đánh bại đối thủ, đoàn quân HLV Praser Innui mới bảo vệ thành công ngôi á quân.

    Hữu Thành | 20:12 02/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...