MỚI NHẤT :
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • CLB 138 năm tuổi đổi đời nhờ vé dự Premier League

    17:22 Chủ nhật 28/05/2023

    Nhờ suất thăng hạng Premier League, Luton có thể kiếm hàng trăm triệu bảng doanh thu ở những mùa giải kế tiếp.

    CLB 138 năm tuổi đổi đời nhờ vé dự Premier League - Bóng Đá

    Luton cùng Sheffield United và Burnley là 3 đội thăng hạng Premier League mùa tới. Ảnh: Reuters.

    Hôm 27/5, Luton hòa Coventry 1-1 trong 120 phút, sau đó thắng 6-5 tại loạt luân lưu ở chung kết play-off Championship để giành vé lên chơi tại Premier League 2023/24. Đây là lần đầu tiên kể từ khi giải First Division đổi tên thành Premier League, CLB này mới có cơ hội được góp mặt.

    Deloitte ước tính đội thăng hạng Premier League có thể bỏ túi ít nhất 170 triệu bảng trong 3 mùa tới. Đây cũng là số tiền Nottingham Forest nhận được khi giành vé lên Premier League ở mùa 2021/22. Nếu trụ hạng thành công ở mùa 2023/24, Luton có thể bỏ túi đến 290 triệu bảng.

    Năm 2020, Deloitte cũng ước tính Fulham kiếm từ 135-265 triệu bảng doanh thu nhờ đánh bại Brentford ở chung kết play-off để thăng hạng Premier League. Không chỉ tiền giải và bản quyền truyền hình, tiền bán vé và các hợp đồng tài trợ áo đấu cũng là nguồn thu quan trọng cho các CLB. Đó là lý do chung kết play-off Championship được xem là "trận đấu đắt giá nhất thế giới".

    HLV Rob Edwards của Luton cho biết: "Chúng tôi sẽ không bạo chi (trên thị trường chuyển nhượng) mà muốn hướng đến sự phát triển bền vững. Đội phải trải qua quãng thời gian đen tối trong quá khứ. Do đó, chúng tôi phải thật sáng suốt để lên kế hoạch ở mùa giải tới. Luton phải chuẩn bị kỹ càng cho một trong những thử thách khốc liệt nhất sắp phải đối mặt".

    Express cho biết Luton và Coventry là hai trong số các đội có ngân sách thấp nhất tại Championship mùa này. Với khoản thu nhập khổng lồ sắp nhận được, Luton sẽ tăng sức mạnh của đội bằng cách chiêu mộ những cầu thủ chất lượng và nâng cấp cơ sở vật chất.

    Luton sẽ dự Premier League với sân nhà Kenilworth Road có sức chứa chỉ 10.300 chỗ ngồi, thấp nhất trong lịch sử các SVĐ tại Premier League. Metro cho biết Luton phải chi khoảng 10 triệu bảng để nâng cấp sân nhằm đáp ứng tiêu chuẩn từ ban tổ chức Premier League.

    "The Hatters" có hành trình cổ tích khi đi từ giải hạng 5 lên Premier League trong 9 năm. Luton sẽ là CLB thứ 51 trong lịch sử góp mặt tại Premier League.

    CLB 138 năm tuổi đổi đời nhờ vé dự Premier League - Bóng Đá

    Hành trình giành vé thăng hạng của Luton. Đồ họa: Minh Phúc.

    Duy Luân | 15:26 28/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...