MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Claudio Gomes - 'Thần đồng' bị Pep Guardiola bỏ quên

    14:55 Chủ nhật 21/02/2021

    BongDa.com.vn Được ký kết với kỳ vọng lớn từ Pep, Gomes nhanh chóng biến mất khỏi mọi cuộc tranh luận ở Man City.

    Tiền vệ Claudio Gomes của Manchester City là ai? Đây là câu hỏi được nhiều người đặt ra vào năm 2018. Khi đó, anh 17 tuổi, đang chơi cho đội B Paris Saint-Germain, được rất nhiều ông lớn tranh giành trước khi chính thức ký hợp đồng với Manchester City. Khi đó, anh nhận được sự kỳ vọng rất lớn. Đặc biệt hơn, anh ra mắt ở trận tranh Siêu cúp Anh giữa Man City với Chelsea năm đó, có mặt trong trận đấu 1 giây trước khi tiếng còi chung cuộc vang lên, tiến thẳng đến bục nhận giải. Thế nhưng sau 3 năm, người ta lại phải đặt câu hỏi Claudio Gomes là ai, bởi cái tên này đã trở nên lạ lẫm, phai nhạt trong trí nhớ của khán giả.

    Claudio Gomes vào sân vài giây - Bóng Đá

     Claudio Gomes giành danh hiệu ngay trận đầu ở Man City.

    Trong mùa giải 2018/2019, Gomes được ra sân một lần nữa ở League Cup. Mùa sau đó, anh được gửi đến PSV Eindhoven dưới dạng cho mượn, tuy nhiên chỉ ra sân cho đội trẻ CLB này, do đó càng không có cơ sở để được Pep Guardiola ngó ngàng. Phải đến giữa tháng này, khi Rodri chấn thương ở trận gặp Swansea tại FA Cup, Gomes mới được thay vào và có lần thứ 3 thi đấu cho đội hình chính của Man xanh.

    Hè năm ngoái, đã có những đề nghị từ bên ngoài, hứa hẹn trao cơ hội đá chính cho Gomes, nhưng cầu thủ này vẫn muốn tiếp tục nỗ lực ở sân Etihad. Mùa này, ở đội dự bị Man City, Gomes được làm việc với HLV mới là cựu danh thủ Enzo Maresca, người đã thi đấu khá thành công ở cùng vị trí với Gomes.

    Claudio Gomes vào sân vài giây - Bóng Đá

     Khoảnh khắc ấn tượng của Gomes: vào sân chỉ 1 giây trước khi trận đấu kết thúc.

    Tiền vệ người Pháp chốt lại về trường hợp của mình: "Chúng ta không thể nói rằng cơ hội của tôi đã hết. Điều đó là không đúng vì trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi chỉ cần tiếp tục như thế này, tập luyện và chứng tỏ cho mọi người thấy rằng tôi muốn trở thành một cầu thủ của Man City. Tôi cần phải làm việc chăm chỉ hơn mọi người 5 hoặc 6 lần và luôn sẵn sàng vì không biết lúc nào HLV sẽ cần tôi."

    "Bây giờ tôi đang ở Manchester, tôi hạnh phúc, tôi đang làm việc chăm chỉ ở Manchester và có thể cơ hội sẽ đến sớm trong mùa giải tới. Tôi không biết nhưng tôi tin vào kế hoạch của mình tại Man City."

    Siêu phẩm của Man City vào lưới Man United:

     
    Thanh Vũ | 14:25 21/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...